Ở nhà quá lâu, 'dị nhân' đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn

"Dị nhân" còn thú nhận thế này: "Hậu quả của việc quá lâu không được giao tiếp với thế giới loài người".

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khôn lường nên nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội. Thay vì đi làm hay ra đường, mọi người được yêu cầu ở nhà nhằm hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa người với người.

Không phải đến lớp hay đi làm, không có ai để trò chuyện nên một ngày dường như lại dài hơn. Một vài trò "trời ơi đất hỡi" vì thế mà ra đời.

Mới đây, một "dị nhân" đã khoe thành tích trên mạng và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-1
Người bạn tâm giao của khổ chủ trong những ngày ở nhà tránh dịch. 

Theo đó, "dị nhân" là một chàng trai trẻ vì ở nhà quá lâu nên lấy ngay quả bí ngô trong tủ lạnh ra tỉa gọt các kiểu. Sau một hồi đẽo gọt, thành phẩm là một chú rùa với đầu cua tai nheo đủ cả, lại còn trông khá dễ thương.

Nhờ có chú rùa nhỏ xinh, khổ chủ đã có người bầu bạn tâm sự, không còn phải chịu cảnh đơn thân độc mã.

"Dị nhân" còn thú nhận thế này: "Hậu quả của việc quá lâu không được giao tiếp với thế giới loài người".

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-2
Bạn mới của khổ chủ rất hiểu chuyện, sẵn sàng lắng nghe đủ điều không một lời than vãn. 

Trò tiêu khiển này quả nhiên dở khóc dở cười, bởi đúng là nó giúp giết thời gian thật, lại còn tạo điều kiện cho khổ chủ luyện tay, luyện mắt và cả sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, sự "tự kỷ" này cần bơn bớt lại và nên tìm việc có ích mà làm chứ cứ không có dấu hiệu dừng lại thế này, đến khi hết dịch e rằng... hơi mệt.

- Trông cũng đáng yêu đấy, haha.

- Tôi ở nhà cũng bắt đầu nói chuyện được với bàn ghế, cỏ cây được rồi đấy.

- Ở nhà riết rồi bị vậy luôn hả?

- Mong sớm giãn cách chứ để lâu thêm e rằng nhập viên khoa thần kinh quá, haha.

- Sao không đếm đường, đếm gạo cho nó bận đi.

Thế mới biết qua câu chuyện trên, nhiều người khác cũng rảnh không kém khi tìm đủ mọi trò tiêu khiển mùa dịch. Người chọn đếm gạo, đếm thanh long hay đếm đường... cho vui. 

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-3
Hoá ra 1kg gạo có 3.786.242 hạt. Nay mệt quá rồi mai lôi tiêu ra đếm.

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-4
Nay tôi rảnh lôi đường ra đếm, công nhận "bận việc" từ hơi thở tới tiếng thơ.

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-5
Còn tôi đến tận bây giờ mới biết trong 1 miếng thanh long nặng 13,867g (cao 46mm, dài 32mm) có đến 245 hạt và trung bình mỗi hạt nặng 0.0045322449g.

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-6
Giờ mới biết là số kẹo của mỗi màu trong hộp kẹo cầu vồng này không bằng nhau…

Ở nhà quá lâu, dị nhân đẽo bí ngô thành rùa nói chuyện đỡ buồn-7
Thôi thì đếm sai mai ta đếm lại từ đầu.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/o-nha-qua-lau-di-nhan-deo-bi-ngo-thanh-rua-noi-chuyen-cho-do-buon-n-272958.html

COVID-19 thiết kế bá đạo

Tin tức mới nhất