Phụ nữ đau khổ đừng vội đổ cho đàn ông, hãy hỏi lòng mình có đánh mất 3 điều này chưa
Phụ nữ đau khổ chưa hẳn đã do chồng, đôi khi là do chính bản thân họ.
Đánh mất bản thân
Phần lớn phụ nữ khi phát hiện hôn nhân có trục trặc, hoặc cuộc sống cá nhân trở nên bế tắc, họ thường quay sang trách tội gã đàn ông bạc bẽo. Chua chát hơn, đó là dồn hết tội lỗi lên người thứ 3 chen chân phá hạnh phúc.
Hẳn nhiên, đàn ông ngoại tình hay kẻ phá nát tổ ấm người khác vốn là những “tội đồ” khó lòng dung tha. Nhưng có khi nào các chị hoảng hốt nhận ra đã đánh mất bản thân từ khi nào không biết hay chưa?
Sau khi kết hôn, nhiều chị bắt đầu bỏ bê ngoại hình, thậm chí thay đổi tính tình khiến nhiều người ngỡ ngàng và sau đó là xa lánh. Thuở còn yêu, phụ nữ thường tỏ ra nhẹ nhàng, kín đáo. Đến khi kết hôn, vì gánh nặng cơm áo, vì quá quen thuộc với chồng nên cứ thế mà “bung xõa” mọi điều hư tật xấu. Hay cáu gắt, thường xuyên chửi bới, phàn nàn, gương mặt thất thần thiếu son phấn… thử hỏi có người đàn ông nào muốn gần gũi với phụ nữ thế này?!
Đánh mất chính mình sau hôn nhân vì áp lực cuộc sống đã tệ hại, nhưng cay nghiệt và dại dột hơn cả là khi phụ nữ chọn cách thay đổi bản thân vì người khác. Nhiều chị chẳng ngại ngần chấp nhận thay đổi bản thân, không còn là chính mình để trở nên hòa hợp trong một mối quan hệ. Nếu thay đổi ấy là tích cực thì chẳng nói, nhưng phụ nữ cứ gò ép bản thân vào một hình mẫu nào đó thì cũng đến ngày vỡ tung.
Sự quyến rũ của mình
Đừng nghĩ đã có người yêu rồi thì thoải mái bỏ bê bản thân. Phụ nữ nên nhớ “làm đẹp hay học cách quyến rũ không phải để thu hút những người khác mà để giữ chân một người”. Muốn người đó say đắm mình, bạn phải biết cách để họ dù có đi đâu, có ngắm ai cũng phải nhớ về bạn. Đó là thành công của một người phụ nữ trong tình yêu.
Phụ nữ thông minh phải biết làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài và nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu được hãy bồi dưỡng kiến thức cho mình để tự tin hơn trong giao tiếp. Có vậy bạn mới tự tin đứng ngang hàng với đàn ông và có thể làm chỗ dựa cho người đàn ông của mình khi họ yếu lòng. Sự quyến rũ của phụ nữ không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn toát ra từ trong cách đối nhân xử thế của bạn. Thế nên dù có yêu đến mấy cũng đừng tự mình đánh mất đi sự quyến rũ của bản thân.
Nhân phẩm
Có nhiều người khi yêu không còn biết phân biệt phải trái, đúng sai. Họ sẵn sàng hạ thấp lòng tự trọng của mình để dựa dẫm vào một người. Họ giao phó tất cả cảm xúc của bản thân cho người đó thậm chí còn thay đổi hoàn toàn theo ý của người đó. Họ đánh mất đi những giá trị cốt lõi của bản thân.
Khi ghen tuông, họ sẵn sàng công kích người thứ ba để giành lại tình yêu của mình. Họ vì một người đàn ông mà kéo lê, đánh đấm nhau ngoài đường và cũng chỉ vì một chữ yêu mà họ tự phá hoại nhân phẩm của mình. Phụ nữ nên nhớ đàn ông trên đời không thiếu, nhưng nhân phẩm và giá trị của bản thân chỉ có một. Liệu khi mất đi rồi, bạn có thể gầy dựng lại được không?
Theo Khỏe và đẹp
-
18 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
48 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước