Lắp camera theo dõi vì nghĩ vợ lạnh nhạt với mình, chồng liền chứng kiến được cảnh tượng không thể đau lòng hơn
Và rồi cuối cùng, chân tướng cũng đã rõ. Vào một hôm tranh thủ giờ nghỉ trưa, Tiểu Lý dùng điện thoại để theo dõi từ xa thông qua chiếc camera đã cài cắm ở nhà. Anh bất ngờ khi chứng kiến một cảnh tượng đau lòng.
Cuộc sống vợ chồng đôi khi sẽ xảy ra những bất đồng, tuy nhiên nếu cả hai đều không chịu bình tĩnh lắng nghe nhau nói hay chân thành giải bày những khúc mắc trong lòng thì sẽ rất khó để sự bất đồng và các cuộc cãi vã có cái kết tốt đẹp. Cặp vợ chồng Trung Quốc dưới đây cũng vừa mới trải qua tình cảnh tương tự.
Cụ thể, Tiểu Lý và vợ đã kết hôn được 2 năm, trước đây cả hai vợ chồng đều cùng đi làm nhưng bây giờ thì chỉ có mình Tiểu Lý, vợ anh buộc phải ở nhà vì con còn nhỏ.
Với sự thay đổi này, Tiểu Lý cảm thấy rất áp lực, gánh nặng tài chính hầu như đè hết lên vai anh, khiến anh vô cùng mệt mỏi mỗi khi tan làm về nhà.
Vậy mà trớ trêu thay, khoảng thời gian gần đây, cánh cửa gia đình không còn là nơi dễ chịu gì với Tiểu Lý. Anh nhận ra vợ mình thay đổi tính khí đột ngột, cô dễ cáu giận, dễ nổi nóng và chỉ muốn tránh xa chồng.
Có lần, khi Tiểu Lý đi làm về nhà, anh yêu cầu vợ lấy cho mình một bát cơm. Vợ anh không đồng ý, thế là hai vợ chồng to tiếng với nhau. Thậm chí vào ban đêm, vợ Tiểu Lý nói rằng con nhỏ hay quấy khóc ban đêm nên cô muốn ngủ riêng với cậu bé ở phòng bên cạnh.
Cảm thấy có gì đó bất thường ở vợ, cũng như là nghĩ rằng vợ lạnh nhạt với mình, Tiểu Lý quyết định âm thầm lắp camera ở nhà để theo dõi.
Và rồi cuối cùng, chân tướng cũng đã rõ. Vào một hôm tranh thủ giờ nghỉ trưa, Tiểu Lý dùng điện thoại để theo dõi từ xa thông qua chiếc camera đã cài cắm ở nhà. Anh bất ngờ phát hiện vợ mình đã hơn 1 giờ chiều mà vẫn chưa ăn trưa.
Lúc này đây cô đang loay hoay dưới bếp để nấu ăn, thi thoảng lại phải chạy lên phòng khách để mắt tới con trai đang ngồi chơi ở ghế sofa. Có thể nói, công việc làm mẹ toàn thời gian của cô hoàn toàn không dễ chịu gì như Tiểu Lý vẫn nghĩ.
Đáng buồn hơn, trong một lúc, cô quay từ bếp lên để xem con trai, cô hốt hoảng khi thấy cậu nhóc đã leo lên bàn từ lúc nào. Nó đang ngồi sát mép, nó sắp ngã. Thế là vợ Tiểu Lý tức tốc chạy tới đỡ con.
Trong lúc chạy, cô không may bị trượt ngã, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Vợ Tiểu Lý vẫn mặc kệ, cô bình tĩnh ôm con vào lòng. Lúc này đây máu từ đầu gối cô bắt đầu tứa ra, xem từ xa mà Tiểu Lý cảm thấy đau nhói.
Từ đó anh bắt đầu hiểu ra rằng, không chỉ có anh mà vợ anh cũng rất vất vả và áp lực với công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Anh biết stress, vợ anh cũng biết stress, thế nên việc cô thay đổi tính khí cũng là chuyện dễ hiểu, nhất là khi anh về nhà lại cứ hay sai vặt vợ.
Trong câu chuyện này, thực chất cả hai vợ chồng Tiểu Lý đều có lỗi. Anh không nói với vợ mình rằng, công việc của anh rất áp lực nên khi về nhà, anh muốn được vợ chiều chuộng một chút; còn cô, cô cũng không hề chia sẻ với anh rằng, việc làm nội trợ, làm mẹ của cô cũng vất vả không kém, cô muốn anh khi về nhà san sẻ với vợ,...
Giá như cả hai chịu bình tĩnh ngồi xuống chia sẻ thật lòng mình, thì những mâu thuẫn không đáng có suốt thời gian qua đã không xảy ra.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước