Quỳ xuống cầu hôn bạn gái ngay giữa sân trường, nam sinh nhận về nhiều ý kiến trái chiều
Màn cầu hôn hoành tráng giữa sân trường kết thúc theo đúng ý của chàng trai khi bạn gái nhận lời. Tuy nhiên, cả hai lại bị chỉ trích vì vi phạm quy định nhà trường.
Cứ đến dịp cuối năm Tết Nguyên đán, ngoài chụp ảnh kỷ yếu hay chuẩn bị chia xa bạn bè thầy cô thì các đoạn clip tỏ tình luôn nằm trong những điều thu hút sự chú ý của các bạn học sinh nhất.
Tại sao cứ đợi phải cuối năm mới cầu hôn crush mà thời gian trước kia sao không chịu nói, có thể đến thời điểm này sắp không được hàng ngày thấy "crush" nữa, vì thế các chàng trai mới gắng hết sức để tỏ tình trước đám đông nhằm mong muốn đối phương đồng ý.
Tuy nhiên, việc tỏ tình ở trường học thì chắc chắn không thể tránh khỏi đám đông bạn bè hò hét cổ vũ rồi, việc này cũng đôi khi 'lợi bất cập hại' tại con gái ai mà không ngại ngùng, lựa chốn đông người mà tỏ tình không khéo ăn cái kết đắng.
Ấy vậy cũng có những cái kết viên mãn như đôi bạn trẻ dưới đây khi chàng trai đã mạnh dạn cầu hôn crush ngay tại sân trường. Chàng trai cầm hoa đến gặp bạn gái, tuy nhiên lúc đầu cô nàng còn ngại ngùng, liên tục né tránh chàng trai.
Tưởng rằng sẽ có cái kết "sad ending" mất rồi, nhưng sau đó với sự quyết tâm đến cùng của chàng trai, thậm chí cả quỳ xuống rút nhẫn ra thì cô nàng đã nhẹ nhàng đưa tay đeo vội, chấp nhận cái ôm ấm áp từ chàng trai.
Chàng trai cầu hôn bạn gái ngay giữa sân trường.
Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng bình luận rôm rả, khen có mà chê cũng có.
Cô bạn gái cuối cùng cũng đồng ý đeo nhẫn, cả hai ôm nhau tình cảm.
Thanh xuân chỉ có 1 lần, thà nói để biết được kết quả, biết đâu may mắn như chàng trên bên trên thì sao, chứ im lặng nhút nhát thì chỉ có trở thành nỗi tiếc nuối khi sau này có thể sẽ không gặp nhau được nữa.
"Xem mà thấy tiếc cho cái thời ngày xưa, cái hồi nhìn nhau thôi mà đã hồn bay phách lạc. Các bạn trẻ giờ bạo quá".
"Cũng ước ngày xưa bạo hơn để tỏ tình với crush, lên đại học chả còn cơ hội gặp nhau nữa, mà cứ day dứt trong lòng".
"Nếu có tình cảm nên thể hiện cho đối phương biết, để sau này không còn hối tiếc điều gì".
Tuy nhiên 1 vài ý kiến cho rằng học sinh không nên tỏ tình, cầu hôn rầm rộ ở trong trường, như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các học sinh khác.
"Sao cứ thích tỏ tình nơi đông người nhỉ, như vậy sẽ làm bạn gái kia khó xử thì sao. Tốt nhất nên chỉ cho mình bạn ấy biết thôi".
Theo Báo đất việt
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
47 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước