Tại sao các anh trai trốn vợ đi chơi với 'em họ' thích chụp ảnh thân mật?
Khi "album ảnh" của cặp đôi GenZ và đại gia U60 lộ ra ngày càng chứng minh "tình anh em họ" nương tựa khăng khít, thì một câu hỏi lớn đặt ra...
Ban đầu là những hình ảnh tay trong tay cùng hoa đào, sau đó là sánh đôi trên sân golf, rồi tiếp sau đó thì cản cũng không được những hoạt động thân mật của đôi "anh em họ" được phơi bày.
Có lẽ tại đại gia U60 nói rằng họ là "anh em họ nương tựa vào nhau" nên có ai đó càng muốn chứng minh tình anh em họ đã "nương tựa" khăng khít như thế nào chăng?
Người ta tiếp tục được "hít hà" cảnh ôm hôn nhau, nắm tay đi lễ chùa, cùng đi xem biệt thự, tình tứ ở resort... Càng thân mật trên những tấm hình như vậy thì người ta càng "nảy số" một câu hỏi giống nhau: Tại sao đàn ông đã trốn vợ đi chơi với "em họ" mà lại còn thích chụp ảnh thân mật?
Theo lý thuyết là đàn ông đã có gia đình khi thân mật với ai đó là phải "xóa dấu vết" đi chứ, sao lại đem lưu lại bằng chứng để một ngày "vạch áo cho người xem lưng thế này?".
Nếu lúc đầu nắm tay như đôi tình nhân mà đại gia vẫn nói là anh em nương tựa thì người ta ấm ức cũng phải chịu, có bắt được cảnh họ lên giường với nhau đâu mà "kết tội"?
Nhưng những hình ảnh tiếp theo càng ngày càng chứng minh độ mặn nồng thân thiết dường kia thì dân tình được đà khẳng định: "cãi như thế nào được nữa? Anh em họ gì mà ôm hôn nhau thắm thiết và đan tay tình tứ từ khách sạn đến resort đến các hoạt động trong nhà, ngoài trời khác?".
Người ta có câu "ăn vụng phải biết chùi mép" vậy mà vì sao các anh lưu lại những hình ảnh hạnh phúc kia để đến ngày bị tố "ăn vụng", miệng thì nói không nhưng "cái mép" anh lại nói khác.
Đã ăn vụng, ăn trộm mà lại tự ghi lại bằng chứng thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Vậy cớ sao các anh vẫn thân thiết chụp ảnh mà mặt ngời lên vẻ hạnh phúc có thật chứ không khác những bức ảnh bị chụp lén, chụp trộm hoặc chiều lòng bạn gái gì cả?
Khi hỏi câu hỏi có vẻ ngốc ngếch này với anh Chánh Văn, Hoàng Anh Tú, một người không chỉ hiểu tâm lý tuổi teen mà còn hiểu cả tâm lý chị em hoặc cánh đàn ông nữa thì đã có câu trả lời rồi đây. Dù nội dung ngắn gọn lại có vẻ vui vui, nhưng xem ra lại rất thật thà: "Để ghi nhận chiến tích khoe với chiến hữu thôi. Không chụp lại nói ai tin?".
Anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú
Ồ, hóa ra nhiều khi "hội tiểu tam" thường hay nhầm lẫn rằng mình là người chiến thắng: Anh ấy sẵn sàng từ bỏ gia đình để ở bên cạnh mình; Với cô vợ lâu năm anh ta chỉ còn chữ nghĩa, còn tình cảm với mình mới là thật... Nhưng cuối cùng hóa ra cô ấy cũng chỉ là một thứ hàng hóa không hơn, một sự "chiếm hữu" có tính thành tích để khoe với chiến hữu của chàng mà thôi. Hóa ra mọi chuyện không danh giá như cô ấy tưởng...
Còn một số anh đàn ông thì luôn hành động mà không nghĩ tới hậu quả. Ngay từ việc bước chân vào một mối quan hệ ngoài luồng sau những mặn nồng với cô vợ lâu năm, anh ta vẫn chỉ nghĩ đây là một mối quan hệ thêm vào mà không lường tới thứ mình có thể mất là gì.
Ngay cả việc lưu lại những hình ảnh bên nhau đắm say các anh cũng chỉ đơn giản coi là một chiến tích để khoe khoang, nhưng nào ngờ tới một ngày chúng có thể tràn lan trên mạng.
Ảnh minh họa.
Người ta bảo người giàu thường có lối đi riêng, nhưng cách đi này có lẽ anh đã rẽ vào hướng có vũng sình nào đó mà vẫn cứ tưởng đang đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Con dao có khi có 2 lưỡi, cái gì cũng có tính 2 mặt, thứ hạnh phúc ngắn ngủi anh có được có khi phải đổi bằng việc "thân bại danh liệt" của bao nhiêu năm dựng xây vì cái mới lạ của sắc dục.
Tổ ấm hạnh phúc anh đã từng có, sự nghiệp rạng ngời anh đã bao công phấn đấu, cuối cùng đã đổ xuống sông xuống biển vì những bằng chứng đã được ghi lại. Cuối cùng để con anh không dám ngẩng mặt tới trường vì bạn bè chúng xem ảnh ba chúng với "người lạ" mà xì xào...
Ngoại tình đã là một lỗi khó dung thứ, còn thêm cả việc ghi lại những bằng chứng mặn nồng thì càng thêm chất chồng tội lỗi của các anh. Trong khi gia đình anh vẫn có thể nghĩ anh đang đi công tác, đang bận rộn các dự án nhưng bộ hình "nắm tay em đi khắp thế gian" của anh thì lại nói khác...
Và cuối cùng thì mặc dù chăm chụp ảnh check in cùng như vậy, nhưng "hội tiểu tam" cũng đừng vội hão huyền cho rằng mình mới là số 1. Đừng nghĩ chính thất mới là đồ bỏ đi khi anh ấy dám rạng rỡ nắm tay, ôm hôn mình ở nơi này, nơi kia.
Hãy đọc lời mà "lão Phật gia Sơn Kim" đã đồng tình khi nói về lựa chọn của đàn ông sau cuối nhé: "Nhìn chung cánh đàn ông họ cứ khơi khơi vậy thôi, nhưng khi phải lựa chọn thì họ sẽ không bao giờ lựa chọn phương án bỏ đi những gì đã gây dựng để chạy theo cái mới viển vông đâu. Vì vậy mấy em có tư tưởng lợi dụng đại gia đừng có mơ".
Theo Pháp Luật Bạn Đọc
-
47 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
42 phút trước
-
42 phút trước
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước