Tặng bạn thân 4 chiếc bánh Trung thu mặc kệ người yêu 'mốc mép'
Mang tiếng người yêu 3 năm nhưng chẳng có nổi một chiếc bánh Trung Thu trong khi cô bạn thân lại có tới 4 chiếc. Đúng là trò đời!
Chuyện hai người yêu nhau và được nhận quà từ nhau là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, có thể thấy không ít các trường hợp chia tay liên quan đến vấn đề này.
Nữ chính kể rằng, cách đây 3 hôm, cô xin "bạn trai 3 năm" tặng hộp bánh Trung thu ăn cho bõ. Thế nhưng anh ta vùng vằng nói: "Đòi đòi, suốt ngày đòi" và tuyên bố nghỉ dịch hết tiền nên chịu khó "nhịn 1 năm".
Thấy bạn trai phũ phàng, nữ chính có hơi giận dỗi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy anh nói đúng nên lại thôi.
Chia sẻ của cô gái.
"Nhưng không! Hôm nay em thấy chị bạn thân của người yêu em đăng ảnh hộp bánh Trung Thu nhìn đẹp lắm. Chị bạn thân còn gắn thẻ tên tài khoản của người yêu em vào và ghi:
'Cảm ơn bạn thân khác giới nhé, yêu bạn nhiều *trái tim*'.
Ô thế có điên không cơ chứ? Em liền chụp ảnh màn hình, gửi cho người yêu thì anh ấy bảo:
'Thì công ty tặng, đúng lúc nó cũng bảo thèm bánh nên anh nhỡ mồm bảo cho luôn'
'À thế à, đứa 4 cái bánh, đứa không cái nào à?'
'Em cứ làm quá lên làm gì, có 4 cái bánh Trung Thu mà anh được tặng chứ có phải anh chủ động mua cho nó đâu mà'.
'Anh cho em số điện thoại đồng nghiệp anh, em gọi hỏi xem có phải anh được tặng không?'
'Em đừng có mà lằng nhằng nữa, đừng có mà trẻ con nữa'
Sau đó, người yêu em dập máy luôn. Ơ không hiểu?".
Mang tiếng người yêu 3 năm nhưng chẳng có nổi một chiếc bánh Trung Thu trong khi cô bạn thân lại có tới 4 chiếc. Đúng là trò đời!
Đến nước này, nữ chính cảm thấy chẳng còn gì để nói. Cô muốn giải tán ngay và luôn mối tình thiên vị này. Chỉ là cô băn khoăn nên chia tay như thế nào cho "ngầu". "Và làm thế nào mà cho bớt cay được không ạ", cô nói.
Đứa 4 chiếc bánh, đứa không chiếc nào.
Chia sẻ của nữ chính nhận về nhiều lượt bình luận và chia sẻ từ dân mạng. Vốn dĩ từ trước đến nay "bạn thân khác giới" vốn không đội trời chung với người yêu của bạn.
Một chàng trai thông minh sẽ biết giữ khoảng cách để dung hòa mối quan hệ này. Nhưng xem ra chàng trong câu chuyện hơi thiếu tinh tế nên mới nghiệt ngã như vậy.
- Chỉ trách tại sao bạn chỉ có 1 người yêu.
- Cái nết hai người đều đáng bỏ như nhau, khỏi bàn cãi.
- Tự mua tự ăn cho lành
- Yêu bạn nhiều là không được rồi
- Trách mình không quan trọng thôi, chứ quan trọng thì bạn thân đã được người yêu tiễn về tây phương cực lạc từ lâu rồi chứ ở đó mà cãi nhau.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
10 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước