Than vãn nhà chồng đối xử tệ bạc vì sinh được 50 ngày đã phải rửa bát, mẹ trẻ bị dân mạng 'mắng sấp mặt'
Sau sinh 50 ngày mẹ trẻ bị nhà chồng bắt rửa bát và cô tỏ ra vô cùng ấm ức, lên mạng xã hội than vãn nào ngờ nhận chỉ trích.
Sau sinh, người phụ nữ cơ thể yếu đuối, cần được nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe và được ăn uống chế độ đặc biệt vừa để mang sữa về cho con bú vừa để bồi bổ cơ thể. Nhưng không phải người mẹ nào cũng có đủ thời gian và điều kiện để kiêng cữ cẩn thận.
Có người vì công việc phải đi làm sớm, có người vì con cái quấy khóc, không có người đỡ đần phải tự mình làm mọi việc sau sinh. Có người thì than vãn vì ở nhà chồng nên không được ai hỗ trợ thậm chí bị gia đình chồng ép uổng làm việc sớm.
Cô con dâu trong bài viết này than vãn mẹ chồng bắt mình rửa bát sau sinh chỉ 50 ngày. Cô có vẻ vô cùng bức xúc nên đã lên diễn đàn mạng kêu ca về việc ấm ức này với dòng trạng thái như sau:
"Có mẹ nào sinh xong được 50 ngày mà mẹ chồng bắt rửa bát chưa ạ? Em hận cái gia đình chồng này, không thiết sống nữa!".
Dòng trạng thái này sau khi đăng tải lập tức nhận về vô số lượt bình luận và chia sẻ chỉ sau vài giờ. Tình huống nghe có vẻ oan ức nhưng nhìn kĩ con số là số ngày sau sinh của mẹ trẻ, nhiều người phản ứng ngược. Theo như cô chia sẻ thì mình sinh đã được 50 ngày và bị mẹ chồng bắt rửa bát. Cô tiêu cực chán nản đến mức không muốn sống.
Nhiều người cho rằng 50 ngày là quá ổn cho việc rửa bát, tính ra cũng gần 2 tháng chứ không ít ỏi gì. So với những người bận rộn thì thời gian này còn dài hơn rất nhiều. Hơn nữa, việc rửa bát cũng không quá khó khăn, hoàn toàn có thể đeo bao tay nếu muốn kiêng cữ lâu. Việc cô con dâu trách cứ mẹ chồng còn lên mạng kêu ca như vậy khiến dân mạng không những không ủng hộ mà còn bức xúc thay với thái độ của cô.
Bài viết lập tức tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng việc này là quá bình thường, cô gái đã đòi hỏi quá cao, người lại cho rằng sau sinh cần phải kiêng thật kĩ, 4 tháng là ít chứ 2 tháng mà đã phải làm mọi việc đặc biệt là rửa bát thì thật sự không nên:
- Trời ơi, chị sướng quá hóa rồ à chị, gần 2 tháng rồi chị còn kêu ca gì nữa
- Chị nên xem lại mình đi nhé, chị đã thực sự là một cô con dâu tốt?
- Mẹ chồng chị chắc khổ vì bị chị chê bai, nói xấu lắm nhỉ
- Gần 2 tháng rồi chị ơi, nếu còn kiêng thì đeo bao tay được mà
- Sao chị có thể kêu ca được nhỉ, quá lâu rồi đó, ai bận rộn mới biết cảm giác 2 tuần phải rửa bát, giặt giũ là gì chị nhé
- Bạn ấy kêu cũng đúng mà, có người còn kiêng cả nửa năm, ít cũng phải 4 tháng mà
- Nếu nhà có người thì không nên bắt bà đẻ rửa bát đâu các mẹ ạ, nên thông cảm, mệt mỏi lắm!
Hiện bài viết nhận về rất nhiều lượt chia sẻ bình luận. Nhiều ý kiến trái chiều nhưng đa số đều không hài lòng với cách ứng xử của người mẹ trẻ. Cuộc sống mỗi người nên nhịn nhau một chút, cố gắng một chút, nghĩ đơn giản hơn thì gì cũng êm xuôi.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
2 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước