'Thánh nhạt' của năm, suốt hành trình đi tán gái chỉ nói đúng một câu bất hủ

Đã ít nói lại còn "thiếu muối" như thanh niên trong câu chuyện dưới đây thì chắc không ai "độ" nổi.

"Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai" nên nếu muốn chinh phục trái tim của một cô gái, bạn cần nói chuyện khéo léo. Khéo léo không phải "thảo mai" hay "văn vở" mà đó là biết dẫn dắt nhiều chủ đề, chứ đã ít nói lại còn "thiếu muối" thì ai "độ" được.

Như thanh niên trong câu chuyện dưới đây hoàn toàn không có chút tố chất để đi tán gái. Ngày nào cũng như ngày nào, giờ nào cũng như phút ấy, dù bạn gái bị ốm, đau bụng hay giận hờn vu vơ, anh chàng cũng chỉ biết nhắn tin cho cô bằng 1 câu "bất hủ": "Ăn cơm nhiều vào".

Chỉ đến khi cô gái dứt khoát muốn giải tán cuộc tình "thừa cơm thiếu muối" này, thanh niên mới "bớt lạnh lùng" mà thỏ thẻ: "Anh nhớ em quá". 

Đáng tiếc, cái kết mà anh nhận được lại là: "Uh, ăn cơm nhiều vào".

Thánh nhạt của năm, suốt hành trình đi tán gái chỉ nói đúng một câu bất hủ-1
Thanh niên đi tán gái với một câu duy nhất.

Nhìn dòng tin nhắn vừa luẩn quẩn vừa chán ngắt của cặp trai gái, nhiều bạn trẻ tỏ ý…thương thay cho cô gái.

Bạn Hà Trần nói: "Có thực mới vực được đạo còn gì. Nó bảo mua trà sữa qua thì lại khác bọt ngay".

"Thánh nhạt của năm à? Là tao, tao sẽ bảo thế em ăn phở được không", bạn Như Phương hài hước.

"Quan tâm kiểu này tui cũng xin vái, sao ông này qua cửa để trở thành người yêu được cũng tài", một người khác bình luận.

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thanh-nien-thanh-nhat-cua-nam-di-tan-gai-chi-co-1-cau-duy-nhat-n-235277.html

tán gái thả thính Tình yêu

Tin tức mới nhất