Thấy người yêu ưỡn ẹo bên cạnh bồ già, tôi lẳng lặng làm một điều đáng sợ
Bị lừa một vố đau, tôi quyết định cho ả bồ tôi đã dày công chăm bẵm một trận nhớ đời.
Hơn 3 năm yêu nhau, tôi và em luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đến người khác cũng phải ghen tị. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại may mắn như vậy khi có được em, một cô bạn gái vừa xinh lại vừa cuốn hút. Đàn ông chạy theo em cả hàng nhưng so với họ, tôi cũng là người xuất sắc hơn cả và hơn hết chính là người em chọn.
Những ngày tháng có em, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian. Đi đâu tôi cũng tự hào mang em đi theo. Bạn bè nhiều người ghen tị vì tôi có được cô người yêu xinh đẹp. Em ăn nói dễ nghe, bao nhiêu người quý mến. Các mối quan hệ của em cũng rất rộng rãi, công việc ổn định và có nhiều khả năng thăng tiến. Chính vì vậy mà tôi luôn tạo điều kiện cho em để em có thể có được sự quý mến của cấp trên.
Nhiều khi em ăn mặc có chút sexy, tôi cũng không ý kiến. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em và cũng muốn tạo điều kiện hết mình.
Nhưng một ngày gần đây, tôi bỗng phát hiện bí mật động trời của người yêu. Những lời yêu đương ngọt ngào chỉ là giả dối, những câu hứa hẹn chung thủy chỉ là tiếng nói đầu môi. Tôi phát hiện em thăng quan tiến chức nhanh chóng, tiền bạc đầy mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ em, nghi ngờ các mối quan hệ của em. Một người con gái khó lòng thăng quan tiến chức nhanh như thế nếu không phải đi lên bằng con đường không chính đáng.
Tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh em lưu trong điện thoại cách đó hai ngày. Có lẽ vì quá vội nên em chưa kịp xóa đi. Đó là bức ảnh tình tứ yêu đương của em và một gã già, gã đó tôi được biết chính là sếp của em.
Cay cú vì mất quá nhiều năm chăm bẵm em mà cuối cùng em lại có bồ. Bực mình vì em liên tục nói dối, liên tục nói lời yêu đương mà cuối cùng lại là một người đàn bà lẳng lơ. Khi tôi nói với em chuyện này, em chối bay chối biến còn nói tôi là gã hèn, kiếm được ít tiền hơn em, không giỏi bằng em thì bây giờ lại sinh thói nghi ngờ ghen tuông thái quá.
Bực mình vì thái đỗ hỗn láo của người yêu cộng thêm việc em đã xóa bức ảnh đó để che đậy việc xấu xa của mình, tôi lập tức làm điều khiến em phải hối hận. Bởi em đâu hay tôi đã lưu bức ảnh ấy lại…
Muốn tha thứ cho em nhưng em nhất định không nhận sai, tôi đành đăng bức ảnh ấy lên Facebook cá nhân của em. Vì tôi và em đã không còn giấu giếm nhau chuyện gì, mất khẩu FB tôi cũng biết rõ. Tôi chỉ đăng 15 phút rồi tắt nhưng hình ảnh ấy cũng đủ để nhiều người nhìn thấy và rồi mối quan hệ ấy bị phan phui. Lúc này em mới khóc lóc van xin tôi tha thứ nhưng mọi sự đã muộn.
Em trách tôi ác, tôi ác nhưng em còn ác hơn tôi, em còn trơ trẽn làm điều vô liêm sỉ mà lại tự cho mình thanh cao. Chuyện tôi làm khiến em mất công việc, mất thể diện nhưng đó là bài học tôi muốn em thấy rõ, một người đàn bà không chung thủy sẽ phải chịu hậu quả thế nào. Một người đàn bà cặp bồ còn khinh bỉ người yêu phải trả giá đắt ra sao...
Ngọc Mai
Theo Vietnamnet
-
44 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.