Thừa Thiên - Huế: Hơn 80 con lợn chết tím tái, bốc mùi trước khi vào lò mổ

Tại nơi phát hiện heo nằm chết la liệt, nhiều con bụng đã trương phình, bề ngoài tím tái và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng chức năng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xuất hiện nhiều con lợn chết trước khi đưa vào lò mổ.

Cụ thể, chiếc xe ô tô mang BKS 60C-50908 do anh Lê Văn Kỹ (ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở khoảng hơn 200 con lợn đến lò mổ trên đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu, TP Huế) trong đó, có 80 con lợn đã chết, bốc mùi hôi thối.

Sau khi chở heo đến trước lò mổ bị phát hiện, tài xế lái xe đã khóa cửa xe và rời khỏi hiện trường. Trên xe chỉ còn lại phụ xe đứng canh giữ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh và tiến hành đưa đàn lợn đã chết đi xử lý, đồng thời phun khử trùng toàn bộ khu vực có lợn chết.

Thừa Thiên - Huế: Hơn 80 con lợn chết tím tái, bốc mùi trước khi vào lò mổ-1
80 con lợn chết nằm la liệt trước cửa lò mổ Bãi Dâu cạnh đường Nguyễn Gia Thiều (Thừa Thiên - Huế)

Hiện trường phát hiện heo chết là trước cửa lò mổ Bãi Dâu nằm cạnh đường Nguyễn Gia Thiều, nhiều con bụng đã trương phình, bề ngoài tím tái và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo lời khai của phụ xe, số lợn này được vận chuyển từ Nam ra nhưng trong quá trình di chuyển, lợn ở tầng trên bị sập sàn rơi xuống tầng dưới khiến chúng chen chúc nhau dẫn đến ngạt thở, chết nhiều như vậy.

Được biết, số lợn trên thuộc sở hữu của ông Phạm Văn Trọng (ngụ tại tỉnh Bình Dương), đã có Giấy chứng nhận KD số 022869/CN- KDĐV do Chi cục Chăn nuôi thú y Bình Dương cấp ngày 26/7.  

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thua-thien-hue-hon-80-con-lon-chet-tim-tai-boc-mui-truoc-khi-vao-lo-mo-n-230429.html

thịt lợn bệnh dịch

Tin tức mới nhất