Trong ngày ra mắt bị bắt rửa bát, cô gái tuyên bố 'muốn làm chủ cuộc chơi' và cái kết
"Mình thấy rất nhiều bạn nữ đến nhà người yêu phải rửa đống bát rồi. Mình muốn làm chủ cuộc chơi, phải vùng lên chứ", cô gái kể.
Có rất nhiều cách để biểu đạt một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Nhiều người lựa chọn nói thẳng nhưng vừa phải, khéo léo. Người khác lại uyển chuyển trình bày ý tưởng theo cách thức khiến người ta phải lắng nghe.
Tuy nhiên, vẫn có một số con người vì không kiểm soát nổi lời ăn tiếng nói, kèm theo tư tưởng chẳng giống ai nên đương nhiên không thể nhận về lời khen ngợi được rồi.
Mới đây, một cô gái kể câu chuyện về trải nghiệm tồi tệ trong ngày về ra mắt ở nhà người yêu. Đọc xong bài viết của cô, ai nấy đều tỏ ra ngao ngán vì không ngờ suy nghĩ của cô nàng này lại lạ lùng đến thế.
“Tại sao các anh lần đầu đưa người yêu về nhà mà có ăn cơm thì lại cứ bắt rửa bát nhỉ? Lạ thật đấy!
Mình và người yêu yêu nhau mới được 1 năm 2 tháng, hôm nay anh đưa mình về ra mắt bố mẹ và 2 bác nhân dịp 2 bác từ trong Nam ra chơi. Quê người yêu mình ở Hoà Bình…
Mình đến sau màn nói chuyện chào hỏi thì là chuẩn bị ăn cơm, lúc đầu mình cũng muốn xuống giúp nhưng ngay lúc mình chuẩn bị xuống thì mẹ anh với bác nói:
- Cháu cứ ngồi đây chơi, không phải làm gì đâu, cả nhà chuẩn bị xong hết rồi.
Bài viết được đăng tải.
Vậy mình ngồi chơi thôi, đến lúc mọi người chuẩn bị cơm xong thì mình ăn, ăn xong thì mọi người lại dọn… nói chung đến cái lúc rửa bát thì mình không phải làm gì cả thì tự dưng anh người yêu bảo:
- Em xuống rửa bát cùng mọi người đi!
- Sao em phải rửa ạ? Mẹ anh với các bác bảo không cần phải làm gì mà?
- Nói vậy thôi chứ em cũng phải xuống giúp chứ!
- Trời đông nên nước lạnh lắm, em không rửa đâu, với lại em là khách, khi nào yêu xác định là con dâu thì em rửa? Đừng tưởng là người yêu em mà muốn nói gì thì nói.
- Đùa anh chưa thấy đứa con gái nào như em, lười, vô duyên, nói không nghe.
Thật ra bản thân mình cũng chả ngại mấy cái việc này nhưng mình không muốn mới chỉ là người yêu mà đã bắt làm thế này, làm thế kia.
Mình thấy rất nhiều bạn nữ đến nhà người yêu phải rửa đống bát rồi. Mình muốn làm chủ cuộc chơi, phải vùng lên chứ. Giờ mới yêu, thích thì mình rửa, không thích thì thôi, tại sao cứ phải lần đầu là phải rửa, phải làm theo lời người yêu trong khi không ai bắt làm, cứ làm theo sau này lấy về rồi bảo gì cũng làm như ô sin à?
À sau việc trên thì 2 đứa mình cũng giận nhau đến giờ, mình kệ. Hiểu được thì hiểu, không hiểu thì chia tay cũng được”.
Đọc xong bài viết, nhiều người tỏ ra thắc mắc bởi không hiểu vì sao mà cô gái lại có thể đưa ra được một câu trả lời nặng nề và thiếu khéo léo đến vậy cho vấn đề quá nhỏ. Lúc ấy nếu không muốn rửa bát cô hoàn toàn có thể trình bày rằng mình đã xuống giúp nhưng mẹ anh người yêu bảo không cần nên mình sẽ ngồi ở đây, cắt hoa quả mời khách vậy.
Ảnh minh họa
Dù sao đi chăng nữa, chuyện rửa bát cùng mọi người hoặc giúp làm gì đó chẳng phải là chuyện gì quá nặng nhọc hay to tát. Nó chỉ nặng nhọc to tát nếu như thái độ của nhà bạn trai tệ hại, cô gái phải rửa bát một mình.
Ở đây nấu nướng cô không phải đụng tay thì cũng nên xuống dọn dẹp đôi chút. Nó không phải là chuyện dâu con trong nhà phải làm mà là phép lịch sự tối thiểu. Đi đến nhà bạn bè ăn uống vẫn nên như thế.
Cô gái đã có câu đối đáp quá mức chua ngoa, "khi nào yêu xác định là con dâu thì em rửa". Cảm giác như muốn cô nhúng tay vào làm chút việc nhỏ thì phải có điều kiện lớn ấy đã. Những lời này mà để người lớn nghe thấy thì thật sự chẳng hay ho chút nào.
Nhiều người cho rằng hành xử như cô gái thì thật khó có thể khiến người ta đồng tình được. Thậm chí một số ý kiến cho rằng nếu tiếp tục giữ tính cách và sự gắt gỏng trong hành xử ấy thì sẽ rất khó để cô gái tìm kiếm được người yêu chịu đựng nổi mình.
Theo pháp luật và bạn đọc
-
52 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước