Trước ngày cưới, cô gái phát hiện bị cắm sừng dài và màn 'vạch mặt' đẳng cấp
Khi đã có đủ chứng cứ để chứng minh chồng sắp cưới ngoại tình, cô gái đã có màn đối đáp sâu cay và quyết liệt.
Trong tình yêu có những thứ vô cùng oái ăm mà chính người trong cuộc cũng không thể nào tưởng tượng một ngày nó lại xảy đến với mình. Có những người đã chắc như đinh đóng cột rằng đám cưới sẽ diễn ra nhưng cô không thể ngờ, lúc mình chuẩn bị cưới xin thì lại là lúc chồng cắm cho mình một cái sừng dài trên đầu.
Nỗi đau khổ ấy còn nhân lên gấp bội khi cô phát hiện bạn thân cướp chồng của mình chứ không phải là ai khác. Còn gì cay cú và đau đớn hơn, cô đã không kìm được cảm xúc và đã nhắn tin "ba mặt một lời" vạch trần bộ mặt giả tạo của người con gái kia.
Câu chuyện được cô gái chia sẻ như sau:
"Nhục nhã là gì?
Nhục nhã là khi trước ngày cưới chồng tương lai nói với mình đi công tác, nhưng thực chất là đưa bạn thân mình đi du lịch. Ok, fine!
Bọn họ nghĩ mình ngu, mình dễ qua mặt quá hay sao mà thi nhau diễn trò? Ngay trước khi cưới, mình thấy bọn họ liếc mắt nhau mình đã nghi ngờ mối quan hệ của ấy và đã theo dõi 1 thời gian rồi. Nhưng cũng vì thương đứa con chưa chào đời của mình nên mình cũng tự phải dặn lòng là mình đã quá đa nghi.
Giờ mọi chuyện đã xảy ra phơi bày ngay trước mắt, mình không thể nào tự lừa dối mình được nữa rồi. Lễ ăn hỏi cả 2 nhà cũng đã chuẩn bị xong, cũng đã thông báo hết cho nội ngoại 2 bên chỉ chuẩn bị đợi ngày cưới nữa thôi mà mọi chuyện lại xảy ra như này. Mình phải làm sao bây giờ? Mình có nên vì con, vì bố mẹ mà bỏ qua không? Cho mình lời khuyên với!".
Kèm theo đó là bức ảnh chụp màn hình 2 người nhắn tin qua lại. Dù cô bạn thân liên tục chối bỏ nhưng cô gái có bằng chứng khẳng định đây chính là người đàn ông của mình. Thủ đoạn dùng nick ảo để tán tỉnh người khác cũng không thể nào qua mắt được cô bạn thân. Sau khi mọi việc bại lộ, cô cũng không quên "chúc mừng" cô bạn thân đã cướp được chồng người khác và có lẽ đám cưới cũng sẽ kết thúc từ đây.
Cư dân mạng vô cùng bức xúc với câu chuyện này và cho rằng những kẻ kia là những kẻ vô liêm sỉ. Chỉ những người vô liêm sỉ mới đi phản bội, cướp chồng cướp vợ của bạn thân mình. Một kẻ như thế không xứng đáng có được tình yêu, tình bạn.
Ảnh minh họa
Trong cuộc sống có những câu chuyện khiến người khác đau đớn tột cùng, có những nỗi đau hay sự phản bội khiến người ta phải ôm hận khôn nguôi. Thế nhưng, suy cho cùng, những kẻ không xứng đáng thì không cần phải mất thời gian và tâm sức để nghĩ về họ. Cái kết cho cô gái này cũng là "trong cái rủi có cái may", may vì cô chưa cưới, cũng chưa làm vợ của một kẻ như vậy.
"Con đường phía trước còn dài, tin rằng bạn sẽ vững vàng bước đi và có được hạnh phúc", một cư dân mạng bình luận.
Thanh Tú (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước