Trường ĐH ở Nam Định ra thông báo khẩn, dòng chú thích 'thọc lét'

Ra thông báo cấm thế này liệu sinh viên có lại xin được tái phạm không nhỉ?

"Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" để chỉ sự tinh quái, nghịch ngợm của hội học sinh, sinh viên khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi ngoài thời gian dành cho việc học, đầu óc họ sẽ "ủ mưu" để trêu chọc thầy cô, bạn bè.

Bên cạnh đó, họ còn bày đủ trò nghịch ngợm trong trường mà phổ biến nhất chính là vặt trộm trái cây.

Trường ĐH ở Nam Định ra thông báo khẩn, dòng chú thích thọc lét-1

Cũng chính vì lý do này mà mới đây, một trường đại học ở Nam Định đã có "thông báo khẩn" đến sinh viên. Nội dung như sau: "Nhà trường đề nghị các em sinh viên không vặt xoài".

Tuy nhiên, điểm khiến người xem bật cười chính là câu chốt phía dưới: "Khi nào xoài chín sẽ có các em vặt".

Hiện bức ảnh này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, lập tức thu về 25 nghìn lượt cảm xúc và rất nhiều bình luận, chia sẻ. Trong một group khác, thông tin cũng nhận về hơn 3.000 lượt tương tác.

Trường ĐH ở Nam Định ra thông báo khẩn, dòng chú thích thọc lét-2
Trường ĐH ở Nam Định ra thông báo khẩn, dòng chú thích thọc lét-3
Nguồn ảnh: Trường Người Ta.

Nhiều người cho rằng có lẽ cây xoài trong sân trường "mắn đẻ" quá khiến các cô cậu sinh viên không cầm lòng được. Để tránh sự "tổn thương" cho cây cối, nhà trường đành phải ra thông báo khẩn, chờ kết quả sau đó ra sao sẽ tính tiếp.

Dưới đây là một số bình luận hài hước của cư dân mạng:

- "Trộm xoài đừng trộm xoài xanh. Xoài xanh trường biết, không cho vặt chùa!".

- "Nhưng mà rất tiếc, bọn em chỉ thích ăn xoài xanh thôi trường ơi!".

- "Có ai như tôi không, chẳng bao giờ ăn xoài chín cả, cứ xoài non chấm với muối ớt hay mắm ruốc mà ăn!".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về dòng thông báo cực có tâm và hài hước nói trên?

Hóng
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/truong-dh-o-nam-dinh-ra-thong-bao-khan-doc-noi-dung-cuc-hai-n-258378.html

đại học sinh viên Mạng xã hội

Tin tức mới nhất