Tuổi trẻ 'thiêu thân' đến mấy cũng nên nhớ 3 việc phải tránh xa
Cuộc đời dù bay bổng đến mấy cũng phải ghi nhớ, có những việc cần hết sức tránh để giữ gìn sự bình yên cho bản thân và gia đình.
Không làm những việc tổn hại đến sức khỏe bản thân
Con người khi đến tuổi tứ tuần, sự nghiệp đang ở thời kỳ thịnh vượng, thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, phong độ, nhưng thực ra sức khỏe đã dần xuống cấp. Nếu như vẫn tiếp tục cuộc sống buông thả thì thật có lỗi với bản thân và cả gia đình.
Tất cả chúng ta đều biết một sự thật hiển nhiên, rằng sức khỏe chính là vốn liếng quý giá nhất của mỗi con người. Đặc biệt đối với lứa tuổi trung niên, chúng ta càng cần phải hết sức coi trọng sức khỏe, bởi lúc này, trên đôi vai của người trung niên đang phải gánh vác là cả gia đình, già trẻ lớn bé.
Một khi không còn sức khỏe, người khổ sở nhất không ai khác chính là người thân bên cạnh chúng ta.
Không ngoại tình
Khi bước vào tuổi trung niên, gia đình và sự nghiệp của một người có thể nói đều đã tương đối ổn định. Thế nhưng gánh nặng trên vai vẫn còn đó những nặng nề.
Trong khi cuộc sống hàng ngày trở nên tẻ nhạt, sờn cũ, con người ta có xu hướng nổi loạn, khó tránh khỏi những cám dỗ bên ngoài dẫn đến lầm đường lạc lối, không thể tự mình thoát ra.
Vậy nên, ở giai đoạn này, nên đặt hết tâm sức vào việc kiếm tiền thay vì đổ vào những mảnh tình bên ngoài cánh cửa gia đình.
Nếu được như vậy thì cuối cùng dù là danh hay lợi đều nằm trong tay bạn, không những thế bạn còn có thể tích lũy sung túc cho tuổi già. Thật đúng một việc vô cùng tốt đẹp.
Không can thiệp vào chuyện của người khác
Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều chuyện tầm phào, người khôn ngoan đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện, tuyệt đối không nhúng tay vào, bởi họ hiểu những chuyện tầm phào ấy chẳng liên quan gì đến họ.
Xen quá nhiều vào chuyện người khác không những không được người ta cảm kích mà còn có thể đắc tội với người, vừa tốn công sức thì giờ, vừa gây tổn thất tiền bạc.
Người đến tuổi trung niên hầu hết đã có gia đình và con cái, và trách nhiệm cũng do đó mà tăng lên. Vì thế, đừng tuỳ tiện làm chuyện bốc đồng hay liều lĩnh.
Hãy học cách kiềm chế cảm xúc, hoàn thiện bản thân, suy nghĩ cho người thân và tránh xa mọi thị phi xung quanh.
Người bước sang tuổi 40 không làm 3 việc trên mới là người có trách nhiệm với gia đình. Sống cho chính bản thân mình mới có thể nhẹ nhõm và hưởng thụ cuộc sống an nhàn, được như thế đã là một sự thành công lớn ở đời!
Theo Khỏe Và Đẹp
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước