Vì một chậu cát mèo, cô gái thông minh bóc mẽ được sự thật mà bạn trai che giấu
"Chị bảo theo bản năng thì có cái gì đó không ổn, vì suốt thời gian yêu anh chưa bao giờ dọn phân mèo lấy 1 lần và cũng không bao giờ mua cái lọ thơm phòng", cô gái chia sẻ.
Nhiều người cứ nói rằng phụ nữ sẽ biến thành một thám tử đích thực trong việc tìm kiếm những dấu hiệu khuất tất của bạn trai hay chồng. Đàn ông luôn nghĩ những việc mình làm sẽ vô cùng kín đáo, không dễ gì bị phát hiện. Thế nhưng chỉ cần một dấu hiệu nho nhỏ, một điều khác biệt thôi thì phụ nữ đã tinh ý nhận ra rồi.
Mới đây, một cô gái chia sẻ chuyện chị gái phát hiện người yêu "cắm sừng". Công cụ cho màn phá án đó là một chậu cát mèo. Chuyện như sau:
"Chị mình phát hiện ra người yêu 'cắm sừng' nhờ một chậu cát mèo.
Mình năm nay năm 2, chị gái thì năm cuối, người yêu chị bằng tuổi, yêu nhau hơn 2 năm và có nuôi chung 1 bé mèo để bên nhà anh anh ấy.
Cam kết của 2 người là anh nuôi ăn ở, còn chị chỉ cần sang dọn phần cát mèo thôi.
2 anh chị đang yêu nhau rất bình thường, rất hạnh phúc, mình thấy cũng ít cãi nhau cho tới 1 hôm, chị sang phòng anh, thấy cát mèo đã được dọn sạch sẽ phòng thơm nức lại có mùi thơm của lọ thơm phòng. Thấy lạ nên chị mới hỏi anh dọn rồi à thì anh đáp là dọn rồi.
Bất ngờ hơn nữa chính là việc trong phòng xuất hiện lọ sáp thơm. Lí giải về điều đó, anh ấy nói rằng: 'Anh mua chứ phòng có mèo hôi lắm'.
Bài viết được đăng tải.
Chị bảo theo bản năng thì có cái gì đó không ổn, vì suốt thời gian yêu anh chưa bao giờ dọn phân mèo lấy 1 lần, và cũng không bao giờ mua cái lọ thơm phòng. Nói chung đàn ông mà, chẳng chú ý đến mấy cái này. Thế mà tự dưng anh lại chu đáo như thế, chắc chắn có 'biến'.
Bởi vì suy nghĩ này nên chị chẳng an tâm về anh người yêu nữa. Chị bắt đầu để ý từng chút một để xem có điều gì bất ngờ không.
Và chỉ sau 4 ngày âm thầm theo dõi, chị mình đã tìm ra đứa con gái ấy, cái đứa mà đã khiến anh 'cắm sừng' chị. Đó là 1 đứa con gái không thích mèo, sợ mùi. Thế nên mỗi lần nó qua chơi thì ông người yêu xích mèo ở bên ngoài nhà, bỏ chậu cát mèo ra bên ngoài (trước đó cũng dọn qua).
Hàng xóm của ông ấy là người quen đã mách với bà chị mình. Bà chị chạy sang bắt gặp luôn. Còn cái lọ sáp thơm kia là do con bé tặng để mỗi lần nó qua chơi phòng thơm tho sạch sẽ...
Mọi chuyện vỡ lở, chị mình nói chuyện với ông anh đó rồi chia tay, trước khi chia tay còn bế mèo về (giờ ở phòng mình nuôi) còn chậu cát mèo thì hất vào người ông kia cho đỡ tức.
Chị mình thẳng tính lắm, đã yêu là yêu hết mình còn chỉ 1 lần 'cắm sừng' thì sẽ có lần sau nên không có lỗi lầm gì cả, hết yêu thì thôi, yêu người khác, đời không thiếu gì đàn ông tốt.
Mình thật sự đến giờ vẫn thấy nể chị mình. Đúng người ta có câu linh tính mách bảo các chị em thì không bao giờ sai. Nhờ chậu cát mèo phát hiện ra bị cắm sừng, nó gọi là đỉnh của chóp".
Chỉ nhờ con mèo mà phát hiện bạn trai lăng nhăng (Ảnh minh họa)
Đúng là nhiều lúc, chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ thôi cũng đủ để "bóc mẽ" một người đàn ông thật rồi. Sự không chung thủy, ngoại tình trắng trợn sẽ mang đến hậu quả lớn mà có lẽ ngay từ ban đầu, gã dối trá sẽ không thể nào lường đến được.
Cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi cho cô chị trong câu chuyện trên. Cô đã rất dứt khoát, có đúng quan điểm trong tình yêu khi đối mặt với chuyện người yêu "cắm sừng", ngoại tình.
Có những điều chẳng thể nào bỏ qua được, đã dính đến lần 1 sẽ có lần 2, lần 3. Nhân nhượng sẽ chỉ càng khiến cho sự đau khổ của họ càng tăng cao mà thôi.
Đàn ông nhiều lúc chìm đắm vào những việc làm sai trái, không chung thủy trong tình yêu. Họ nghĩ rằng bản thân mình sẽ che giấu được tất cả những điều ấy. Thế nhưng, phụ nữ luôn nhạy cảm và để ý từng chút một những việc liên quan đến bạn trai của mình.
Đừng bao giờ coi thường họ, đôi lúc chỉ cần một dấu hiệu nho nhỏ thôi, họ đã vén được bức màn về sự đổi thay trong tình yêu cũng như chuyện sai trái mà đối phương gây ra rồi.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước