Vợ cãi lại khi bị chê nấu ăn 'không bằng ôsin', nào ngờ chồng chơi 'bài cùn' khiến cô chết lặng
"Đúng là cái loại hư thân mất nết, nấu nướng cho chồng còn làm mình làm mẩy. Có mỗi việc ở nhà nấu ăn thôi cũng không bằng con ôsin".
Trước đó, mình và chồng cũng tìm hiểu kỹ càng, thấy anh hiền lành nên cưới. Đến nay, cả hai đã sống chung được 3 năm. Ngày mới cưới, mình chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cả hai ở bên nhau là đủ.
Vì cưới chạy bầu nên nửa năm sau, hai vợ chồng chào đón con đầu lòng. Từ ngày sinh em bé, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai chồng. Anh dần thay đổi tình tính, thường xuyên quát mắng mình vô cớ.
Mình sinh vào mùa hè, chồng chẳng bế đỡ cho vợ kiêng cữ. Nhắc tới cái gì, chồng cũng gào lên: "Nhà này chỉ có tôi kiếm ra tiền, suốt ngày chỉ tiền thôi". Vậy nên ngay đến cái điều hòa hỏng, mình cũng chẳng dám xin tiền sửa.
Con nhỏ lại hay ốm đau, thường xuyên phải đi viện. Mình chẳng có nổi một xu, muối mặt gọi điện về vay ông bà ngoại chứ chẳng dám xin chồng vì biết anh đi làm mệt mỏi.
Vậy mà hôm nay chồng về sớm, thản nhiên gọi điện thoại báo mình chuẩn bị đồ nhậu cho anh và đám bạn. Lúc ấy mình nghe mà muốn khóc luôn. Tiền thì chẳng còn, mình lại đang mệt, vậy mà chồng còn tụ tập nhậu nhẹt.
Ấm ức là vậy nhưng mình vẫn cố dậy, lấy ít lạc còn trong bếp mang rang, hái chút rau ngoài vườn nấu canh. Lục túi mãi mới thấy còn dư vài đồng lẻ, ra chợ mặc cả với người ta mua được chút nem về cho chồng đãi rượu.
Chuẩn bị xong xuôi, mình vừa bê ra sân thì chồng và đám bạn nhậu về tới. Nhìn thấy mâm cơm, chồng đã nặng lời mắng mỏ. Anh chê đạm bạc, có bạn qua mà chỉ từng này, ai nuốt được.
Mình uất ức lắm nhưng vẫn nhỏ nhẹ: "Em hết tiền rồi. Mới cả em đang ốm, mệt lắm nên chỉ làm được có vậy, anh với bạn ăn tạm".
Nghe mình nói vậy, chồng hất đổ mâm cơm trước ánh mắt sững sờ của đám bạn. Nghi có "biến", họ xin phép rồi về thẳng. Chồng không nguôi cơn điên, bắt đầu chửi bới:
"Cô giỏi nhỉ. Đúng là cái loại hư thân mất nết, nấu nướng cho chồng còn làm mình làm mẩy. Trời thì nóng thử nhìn mâm cơm có nuốt nổi không? Có mỗi việc ở nhà nấu ăn thôi cũng thua cả con ôsin. Bố mẹ cô ngày trước không biết đường dạy cô nấu nướng cho nên hồn hả?".
Ảnh minh họa
Đến lúc này, mình điên tiết bật lại: "Tôi là vợ chứ không phải người nấu cơm, ôsin hầu hạ anh cả ngày mà vẫn bị chê bai. Anh bảo tôi không được dạy dỗ cho nên hồn hả? Vậy anh đợi một chút, tôi làm đơn ly hôn rồi mẹ con tôi về ngoại. Anh rước con ôsin nào về, nó nấu ngon cho mà ăn".
Lúc đó chồng mình đổi lại, là người sững sờ hơn nhưng mình chẳng muốn nói nữa, lẳng lặng đi vào nhà. Hôm sau, mình đưa chồng tờ đơn ly hôn, nhưng anh không ký.
Chồng xin xỏ đủ đường nhưng thấy mình im lặng, liền chơi "bài cùn". Anh lên mạng đăng bài bêu rếu mình không biết điều. Chồng còn bảo mình ít học, không biết đôi nhân xử thế.
Đến nước này, mình thực sự không còn từ gì để diễn tả nữa. Sao mình có thể lấy một người chồng vô trách nhiệm, hèn hạ như thế này cơ chứ? Mọi người bảo mình phải làm thế nào bây giờ?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
17 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước