Vợ 'dở khóc dở cười' vì có ông chồng nghiện sữa, tháng hết gần 3 triệu phục vụ chồng
Câu chuyện "cười ra nước mắt" của chị Như Giang chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hơn 9.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận của cộng đồng mạng.
Cách đây ít giờ, một tài khoản mạng xã hội có tên là Như Giang (Quảng Ninh) đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình khi lỡ lấy phải người chồng đặc biệt thích uống sữa. Đã thế còn là loại sữa hạng sang.
Chị Như Giang viết: "Mình xin thú tội với mọi người rằng mình khổ quá. Vì chồng mình nghiện sữa. Người ta con khóc mẹ cho bú, đây nhà mình thì chồng khóc vợ cho bú, có buồn cười không cơ chứ! Ngủ trưa dậy mà không được 1 chai bỏ vào mồm là vật lên vật xuống, mắt mũi lờ đờ y thằng nghiện. Tu xong một lọ thì phê pha, một lúc sau mới tỉnh táo.
Thời buổi dịch bệnh, mình thân cò lặn lội, ngoài tiền sữa cho hai đứa con thì còn phải mua sữa cho chồng. Mình đi mua sữa, mọi người ai cũng tưởng nhà có bố mẹ già. Nhưng được cái là chồng mình chịu thương chịu khó làm ăn, không bia rượu, thuốc lá, gái gú gì.
Thôi thì nghiện sữa vẫn còn hạnh phúc chứ không phải bị đánh tím mặt, vêu mồm như cái bọn nghiện khác...".
Kèm theo chia sẻ của người vợ này là hình ảnh người chồng đang "phê pha" vì mới uống xong 1 lọ sữa.
Anh chồng uống xong chai sữa trông có vẻ rất phê pha.
Bài tâm sự "kể khổ" của người vợ này nhanh chóng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau ít giờ chia sẻ, bài đăng đã thu về hơn 9.000 lượt tương tác, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Đa phần ai cũng cười lăn cười bò với anh chồng có sở thích... tốn tiền. Bởi theo giá thị trường, mỗi chai sữa này không hề rẻ.
Một số bình luận hài hước của dân mạng dưới bài đăng của chị Giang: "Chồng chị biết chọn sữa uống quá, sữa này đắt chứ có rẻ gì", "nghiện sữa còn hơn nghiện những thứ khác, đặc biệt là nghiện "trà xanh"", "mình cũng thích sữa này mà không dám uống thả phanh", "nhìn anh chồng hiền lành quá", "nhất anh chồng, có vợ chiều chuộng và tâm lý",...
Chia sẻ thêm, chị Như Giang cho biết: "Thực ra là do chồng mình là lái xe đường dài, ăn uống thất thường nên mình mua sữa này cho anh ấy uống. Không ngờ anh ấy lại đặc biệt thích như vậy. Ngày anh uống 2 chai, trước khi đi làm. Mỗi tháng mình phải chi 2,7 triệu để phục vụ sở thích này của chồng. Tuy nhiên anh ấy uống là để đảm bảo sức khỏe cho công việc nên mình không tính toán".
Chị Như Giang cũng chia sẻ thêm tình huống dở khóc dở cười, đó là, do sợ chồng tiếc tiền không dám uống, chị chỉ dám "hô giá" mỗi chai có hơn 10.000 đồng. Thế là có những hôm đang lái xe, thấy khách kêu đói là anh hào phóng lấy cho khách uống. Đã thế về còn khoe vợ, khiến chị "khóc ở trong lòng" mà bên ngoài vẫn phải cười toe.
Kể về gia đình nhỏ của mình, người vợ này cho biết, 2 người đã kết hôn được 9 năm, hiện đã có với nhau 2 đứa con. Bé lớn năm nay 8 tuổi, còn bé nhỏ hơn 5 tuổi. Chồng chị là người hiền lành, chịu thương chịu khó, biết san sẻ công việc và giúp đỡ vợ làm việc nhà. Đặc biệt lương tháng được bao nhiêu là anh "nộp" cho vợ hết. Chính vì có người chồng tốt như vậy nên chị Giang cũng chẳng tiếc tiền mà bồi bổ cho chồng.
Hiện bài đăng của chị vẫn đang nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng. Nếu lấy phải anh chồng cũng nghiện sữa nhưng lại chăm chỉ nhưng chồng của chị Giang thì chị em thấy sao?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
3 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
5 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
8 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
27 phút trước