Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Người vợ trên đường về chịu tang chồng con

Sau khi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân bị chém trong vụ thảm án ở Yên Bái đã qua cơn nguy kịch.

Sáng nay (13/11), trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái cho biết: Khoảng 21h tối qua, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đào Văn Phú, trú tại thôn 13, xã Đại Lịch, Văn Chấn trong tình trạng đa chấn thương với rất nhiều vết đâm chém khắp cơ thể, đặc biệt là vùng cổ.

Thời điểm đó bệnh nhân bị mất máu cấp, tình trạng hết sức nguy kịch. Lập tức, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã phân công ê kíp gồm 7 bác sĩ, y tá tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Tới 23h30 đêm cùng ngày ca phẫu thuật được hoàn thành. Hiện tại tình trạng sức khỏe của anh Đào Văn Phú đã qua cơn nguy kịch và đang nằm điều trị để tiếp tục theo dõi.

Sáng nay, vợ hung thủ là chị Đào Thị Chi đã từ Vũng Tàu về đến sân bay Nội Bài. Hiện chị đang trên đường về nhà chịu tang chồng cùng 2 con. Được biết, Thành là đối tượng nghiện ngập, bài bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Vì cuộc sống quá khó khăn, cộng với việc thường xuyên bị chồng hành hạ nên chị Chi phải vào miền Nam làm ăn và tránh xa người chồng tệ bạc.

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Nạn nhân bị chém đã qua cơn nguy kịch
Phạm Chí Thành khi còn sống.

Ông Phạm Văn Hiển, bác họ của Thành, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, mẹ của Thành đang làm ăn trong miền Nam đã đi máy bay ra. Bà rất đau đớn, khóc ngất trước hành động dại dột của người con trai".

Theo thông tin,hiện nay gia đình đối tượng Thành không cho chị Chi về đám tang chồng và 2 con.

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Người vợ trên đường về chịu tang chồng con
Ngôi nhà, nơi xảy ra thảm án đau lòng.

Vụ cha chém người rồi tự tử cùng 2 con: Người vợ trên đường về chịu tang chồng con
Rất đông người dân tới theo dõi vụ việc.

Như đã đưa tin, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chiều 12/11, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 3 người tử vong trong vụ thảm án gồm hung thủ Phạm Chí Thành (SN 1985, trú tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái) và 2 con nhỏ của Thành là Phạm Văn C. khoảng 10 tuổi và Phạm Văn Đ. mới 7 tuổi, cả hai cháu đang học tại xã Đại Lịch.

Theo ông Thắng, người bác chị Chi (vợ Thành) cho biết, sự việc xảy ra khiến tất cả đều bàng hoàng, Phú thì bị thương nặng. Có thể, lý do xuất phát từ việc Thành nghiện ngập, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nặng nề và đỉnh điểm là vợ bỏ đi khiến Thành đau khổ, tuyệt vọng.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lương, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết, sáng nay, ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trong tổng số tiền 21 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân, UBND tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 11 triệu đồng, xã Đại Lịch hỗ trợ 10 triệu đồng.

 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao