Ô tô đâm liên hoàn: Cô gái trẻ vẫn chưa biết bạn thân đã tử vong

4 nạn nhân trong vụ ô tô "điên" đâm loạn xạ ở Sài Gòn sau khi được cấp cứu, 2 người đã xuất viện. Cô gái 17 tuổi bị thương nặng còn đang hôn mê vẫn không hay biết người bạn thân của mình đã tử vong.

2 nạn nhân xuất viện, cô gái trẻ vẫn hôn mê

Trước đó, chiều ngày 8/12, một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên đường Dương Thị Mười (đoạn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM) hướng từ huyện Hóc Môn về quận 12, bất ngờ mất lái đâm loạn xạ khiến 4 phụ nữ thương vong.

Vào thời điểm trên, ô tô "điên" đâm hàng loạt xe máy nằm la liệt khiến 2 người bị thương, sau đó lại tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào 2 người khác khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng. Các nạn nhân gồm Nguyễn Thị Mỹ Huyền (16 tuổi), Đào Thị Cẩm Vân (17 tuổi), Trần Thị Thu Hiền (39 tuổi) và Lê Thị Cẩm Hồng (31 tuổi) cùng ngụ quận 12. Nạn nhân Huyền đã tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Vụ ô tô đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Cô gái trẻ vẫn chưa biết bạn thân đã tử vong - Ảnh 1.

 Hiện trường chiếc ô tô "điên" đâm loạn xạ khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Sáng ngày 9/12, thông tin từ bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM) cho biết đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Đào Thị Cẩm Vân (17 tuổi, tạm trú quận 12, TP. HCM) bị chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn. Còn chị Hiền và chị Hồng sau khi cấp cứu kịp thời đã hồi phục nên được về nhà.

Theo bệnh viện 115, Vân nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu, thân thể bị xây xát, có dấu hiệu nôn ói nhiều. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện quận 12 chuyển đến, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu kịp thời. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn, sẽ tiến hành chụp CT cắt lớp, để theo dõi tình hình sức khỏe.

"Cháu Huyền với con gái tôi thân thiết như chị em"

Ngồi gục bên giường bệnh của con, cha của Vân tỏ ra suy sụp hoàn toàn về tinh thần sau khi nhận tin con bị ô tô đâm chấn thương nặng. Ông cũng rưng rưng khi biết tin người bạn của con gái mình (nạn nhân Huyền) đã tử vong. 

"Tội nghiệp cháu Huyền quá, con gái tôi và cháu Huyền là bạn thân lắm, như hai chị em, không ngờ bây giờ cháu ấy lại ra đi tức tưởi như vậy. Con gái tôi vẫn chưa biết cháu Huyền mất, nếu nó biết sẽ sốc lắm, tôi tạm thời không dám nói gì", cha của Vân nghẹn ngào.

Vụ ô tô đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Cô gái trẻ vẫn chưa biết bạn thân đã tử vong - Ảnh 2.

 Người cha của nạn nhân Vân có mặt tại bệnh viện chăm sóc con gái.

Người cha cho biết, lúc nhận được tin con bị thương nặng sau tai nạn, ông như chết lặng. "Trước thời điểm xảy ra tai nạn, con tôi có gọi về nói đi mua cơm ăn rồi làm tăng ca buổi tối. Sau đó tôi nhận được tin con bị xe tông nên tức tốc chạy đến bệnh viện để chăm sóc con và cũng trong lúc này chúng tôi nhận được tin là cháu Huyền đã tử vong. Tối cùng này, gia đình cháu Huyền cũng đưa thi thể cháu về quê mai táng", nói đến đây người cha cúi mặt xuống lau nước mắt.

Cả gia đình Vân từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào Sài Gòn lập nghiệp với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khoảng gần 10 năm nay. Vân nghỉ học từ năm lớp 10 để theo cha mẹ vào Sài Gòn và làm công nhân được hơn 1 năm. "Thấy cha mẹ khổ nên nó cũng chăm làm lắm, tăng ca suốt để kiếm đồng ra đồng vào phụ gia đình. Giờ chỉ hy vọng nó mau hồi phục chứ không mong gì hơn", cha của Vân cho hay.

Vụ ô tô đâm liên hoàn ở Sài Gòn: Cô gái trẻ vẫn chưa biết bạn thân đã tử vong - Ảnh 3.

 Thiếu nữ 17 tuổi là nạn nhân bị chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn.

Nói về vụ tai nạn, cha của Vân không trách tài xế vì sự việc xảy ra không ai mong muốn. Đồng thời, phía gây tai nạn cũng tích cực hỗ trợ các chi phí điều trị, cử người chăm sóc nạn nhân. 

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin của chúng tôi, công an Quận 12 đã tiến hành triệu tập tài xế ô tô "điên" đâm loạn xạ trên phố để lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, tài xế ô tô là một giám đốc công ty ở TP. HCM.

Theo Kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất