1001 tác dụng của việc ăn: An ủi tâm hồn và nhiều hơn thế nữa!
Những lúc vui, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình chính là ăn thứ gì đó để tự chúc mừng mình. Những lúc tâm trạng không tốt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình cũng là ăn thứ gì đó để tự an ủi mình.
1. Dạ dày và trái tim, ít nhất cũng phải có một cái được lấp đầy chứ.
2. Trên đời này chỉ có bố mẹ và đồ ăn là không thể phụ lòng.
3. Có đôi khi ngàn vạn câu chữ cũng không bằng nồi lẩu xiên thịt nướng vừa miệng.
4. Mình còn nhớ đâu đó trên mạng từng có câu chuyện về một người trong lòng suy nghĩ luẩn quẩn, muốn đốt khí than tự tử, đến khi khí than đã ngập phòng rồi, bỗng nhiên người đó nhìn thấy trên bàn có củ khoai lang mẹ cậu ta nướng từ hôm trước, ăn thử một, hai miếng thấy ngon quá thế là tắt bếp than đi, mở cửa sổ, ngồi găm hết củ. Thế đó, trên thế giới này không có chuyện gì là ăn một bữa không thể giải quyết được cả, nếu có, vậy thì ăn hai bữa.
5. Người khác 18 tuổi đã lo gọt cằm, chỉnh mũi, bơm ngực, cắt mí... Tôi 18 tuổi chỉ biết: "Cái này ăn ngon ha ha ha ha ha ha ha. Cái này ăn cũng ngon ha ha ha ha ha ha ha. Cái đó cũng ngon ha ha ha ha ha ha ha."
6. Đi học bị cô giáo mắng, mình ủ rũ đi sang quán ăn đối diện cổng trưởng nói một câu: "Cô ơi, cho cháu một cái bánh rán vị hoa quả thêm quả trứng, thêm thịt hun khói, nhiều sốt một chút." Thế là hết buồn.
7. Những lúc vui, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình chính là ăn thứ gì đó để tự chúc mừng mình. Những lúc tâm trạng không tốt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình cũng là ăn thứ gì đó để tự an ủi mình.
8. Nếu không phải vì đồ ăn sáng ngon, ai mà thèm thức dậy chứ.
9. Căng thẳng trong tiếng Anh là stressed, đảo ngược lại chính là desserts, nghĩa là món tráng miệng.
10. Cái khác đằng này có thể không biết, chứ ăn thì đằng này chấp cả lũ nhé.
11. Nếu như lúc sinh thời có thể được ăn hết những món ngon trên đời thì sống cũng không còn gì hối tiếc nữa.
12. Sau khi chia tay, ăn biến thành trụ cột tinh thần duy nhất.
13. Đồ ăn ngon có thể khiến con người ta ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc và cảm động, dù cuộc sống có tăm tối đến đâu, chúng ta vẫn chờ mong được thấy ngày mai. Chỉ bởi một câu nói: "Ngày mai bọn mình đi ăn ABC nhé!"
14. Ăn là cách thành lập tình hữu nghị đơn giản và dễ dàng nhất, nhất là với con gái.
15. Không luyện được cơ bụng số 11, nhưng ít nhất chúng ta cũng luyện được cơ hàm mạnh mẽ nhất.
16. Cái gì cũng có thể dùng ăn để miêu tả! Công việc không gọi là công việc, mà gọi là bát cơm! Đuổi việc không nói là đuổi việc, mà gọi là cuốn gói! Được lợi gọi là ăn hoa hồng! Chịu không nổi gọi là ăn không tiêu! Ai hai mặt gọi là ăn cây táo, rào cây sung!
17. Tôi có chuyện xưa và rượu... Cậu có thể mang thêm chút thịt bò khô, lạc luộc, thịt xiên, tôm hùm, bánh bao, gà rán, gà quay, chân giò, canh thịt bò, sườn hầm, cá nướng than, vịt nấu bia, trà sữa, khoai tây chiên... đến cùng tôi uống vài chén không?
18. Người ta thất tình ai cũng gầy đi, chỉ có mình béo lên 3kg.
19. Đời này, có lẽ thứ duy nhất mình cầm được không buông được chỉ có đôi đũa.
20. Người yêu hỏi: "Anh và ăn, em chọn cái nào?" Mình: "..." Anh ấy: "Thôi, em không phải nói nữa, anh hiểu rồi... Là anh sai khi đã hỏi em câu này!"
2. Trên đời này chỉ có bố mẹ và đồ ăn là không thể phụ lòng.
3. Có đôi khi ngàn vạn câu chữ cũng không bằng nồi lẩu xiên thịt nướng vừa miệng.
4. Mình còn nhớ đâu đó trên mạng từng có câu chuyện về một người trong lòng suy nghĩ luẩn quẩn, muốn đốt khí than tự tử, đến khi khí than đã ngập phòng rồi, bỗng nhiên người đó nhìn thấy trên bàn có củ khoai lang mẹ cậu ta nướng từ hôm trước, ăn thử một, hai miếng thấy ngon quá thế là tắt bếp than đi, mở cửa sổ, ngồi găm hết củ. Thế đó, trên thế giới này không có chuyện gì là ăn một bữa không thể giải quyết được cả, nếu có, vậy thì ăn hai bữa.
5. Người khác 18 tuổi đã lo gọt cằm, chỉnh mũi, bơm ngực, cắt mí... Tôi 18 tuổi chỉ biết: "Cái này ăn ngon ha ha ha ha ha ha ha. Cái này ăn cũng ngon ha ha ha ha ha ha ha. Cái đó cũng ngon ha ha ha ha ha ha ha."
6. Đi học bị cô giáo mắng, mình ủ rũ đi sang quán ăn đối diện cổng trưởng nói một câu: "Cô ơi, cho cháu một cái bánh rán vị hoa quả thêm quả trứng, thêm thịt hun khói, nhiều sốt một chút." Thế là hết buồn.
7. Những lúc vui, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình chính là ăn thứ gì đó để tự chúc mừng mình. Những lúc tâm trạng không tốt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình cũng là ăn thứ gì đó để tự an ủi mình.
8. Nếu không phải vì đồ ăn sáng ngon, ai mà thèm thức dậy chứ.
9. Căng thẳng trong tiếng Anh là stressed, đảo ngược lại chính là desserts, nghĩa là món tráng miệng.
10. Cái khác đằng này có thể không biết, chứ ăn thì đằng này chấp cả lũ nhé.
11. Nếu như lúc sinh thời có thể được ăn hết những món ngon trên đời thì sống cũng không còn gì hối tiếc nữa.
12. Sau khi chia tay, ăn biến thành trụ cột tinh thần duy nhất.
13. Đồ ăn ngon có thể khiến con người ta ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc và cảm động, dù cuộc sống có tăm tối đến đâu, chúng ta vẫn chờ mong được thấy ngày mai. Chỉ bởi một câu nói: "Ngày mai bọn mình đi ăn ABC nhé!"
14. Ăn là cách thành lập tình hữu nghị đơn giản và dễ dàng nhất, nhất là với con gái.
15. Không luyện được cơ bụng số 11, nhưng ít nhất chúng ta cũng luyện được cơ hàm mạnh mẽ nhất.
16. Cái gì cũng có thể dùng ăn để miêu tả! Công việc không gọi là công việc, mà gọi là bát cơm! Đuổi việc không nói là đuổi việc, mà gọi là cuốn gói! Được lợi gọi là ăn hoa hồng! Chịu không nổi gọi là ăn không tiêu! Ai hai mặt gọi là ăn cây táo, rào cây sung!
18. Người ta thất tình ai cũng gầy đi, chỉ có mình béo lên 3kg.
19. Đời này, có lẽ thứ duy nhất mình cầm được không buông được chỉ có đôi đũa.
20. Người yêu hỏi: "Anh và ăn, em chọn cái nào?" Mình: "..." Anh ấy: "Thôi, em không phải nói nữa, anh hiểu rồi... Là anh sai khi đã hỏi em câu này!"
Theo Trí Thức Trẻ
-
4 giờ trướcKhông lâu sau khi The Daily Beast gây chú ý với bài báo tiết lộ sức khỏe của Vua Charles trở xấu, Cung điện Buckingham có động thái được cho là phủ nhận thông tin lan truyền.
-
5 giờ trướcTỷ phú kim cương thử thách con bằng cách cho ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ, để rèn tính tự lập, sức chịu đựng, biết quý trọng giá trị của đồng tiền và trân trọng những gì mình đang có.
-
6 giờ trướcXoài Non "lắc đầu" trước sự thay đổi của ông xã.
-
10 giờ trướcMisThy dạo này nhận được rất nhiều lời khen trong cách ăn mặc, cô nàng cũng được nhận định là ngày càng nhuận sắc.
-
14 giờ trướcCư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.
-
15 giờ trướcĐỗ Viết Hưng (17 tuổi) là thí sinh trẻ tuổi nhất chiến thắng game show "Vua tiếng Việt". Nam sinh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) được đánh giá thông minh và có độ nhạy bén ngôn ngữ.
-
17 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
19 giờ trướcCách tiêu tiền xa hoa của Thái Công ngày càng khiến người xem ngán ngẩm.
-
1 ngày trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
1 ngày trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
1 ngày trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
2 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
2 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
2 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
2 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
2 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
2 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước