3 nỗi trăn trở lớn nhất của những nàng dâu mới ngày Tết
Tết đầu tiên ở nhà chồng, những nàng dâu mới thường phải đối mặt với bao áp lực lo toan để có một cái Tết trọn vẹn và chu toàn nhất.
“Lo sốt vó vì có quá nhiều thứ phải chi tiêu”
Đó là lời chia sẻ chân thành của cô dâu mới Quỳnh Anh, 23 tuổi. Mới tổ chức đám cưới chưa đầy một tháng, Tết Nguyên Đán 2017 là cái Tết đầu tiên của cô ở nhà chồng.
Nàng dâu mới này tâm sự: “Năm trước vẫn được chơi thoải mái, năm nay bỗng dưng phải mua sắm lo toan quá nhiều thứ làm mình sợ. Nhiều đêm "vắt tay lên trán" suy nghĩ, cẩn thận lên danh sách xem mua sắm những gì, mừng tuổi thế nào... mà giật mình khi có quá nhiều khoản phải chi tiêu để có một cái Tết vẹn toàn. Bỗng dưng mình thấy lo".
Hình minh họa
“Nghĩ đến Tết là lại muốn khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ phải ăn Tết một mình”
Còn đây là những trải lòng của cô dâu mới Kim Cúc (SN1993) khi chia sẻ về cái Tết đầu tiên sắp tới đây.
"Mình là con gái quê Thái Bình lấy chồng Nghệ An. Hai vợ chồng mình vừa tổ chức đám cưới. Vì thế Tết năm nay dâu mới như mình ăn Tết ở quê chồng. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau vì khoảng cách địa lý khá xa nên mùng 3 Tết hai vợ chồng mới về nhà mẹ đẻ được. Cứ nghĩ năm nay không được cùng mẹ lo mua sắm Tết, đón giao thừa như năm ngoái mà mình thấy tủi thân lắm mà khóc tu tu mất.
Ngày Tết đang cận kề, tâm trạng của mình cứ buồn vui lẫn lộn. Chỉ ước mình được tất bật dọn dẹp nhà cửa đỡ đần cho mẹ, chở mẹ đi chợ Tết mua hoa, mua bánh kẹo. Nhưng điều ước chỉ là điều ước thôi, vì mình giờ đây còn phải lo Tết cho gia đình chồng".
Phát sợ vì làm cỗ và rửa bát
Hình minh họa
Đây là lời "tự thú" của cô dâu mới tên Khánh Ly, 21 tuổi khi chia sẻ về cái Tết đầu tiên sắp trải qua ở nhà chồng.
Khánh Ly giọng không khỏi lo lắng: “Mình cứ nghĩ đến Tết mà không dám về. Quê chồng mình lễ nghi cầu kỳ lắm. Ăn cỗ thì nhiều. Dù bố chồng không phải con trưởng nhưng lại là nhà duy nhất ở quê nên lúc nào cũng tập trung đông mọi người đến ăn. Hi vọng năm nay mọi sự sẽ suôn sẻ".
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước