31 tuổi lấy chồng, người phụ nữ 'vỡ mộng' sau nửa năm
Thời điểm yêu tình rất đẹp, rất thật, rất ngọt ngào lãng mạn, giống như chuyện ngôn tình có thật.
Thời điểm yêu tình rất đẹp, rất thật, rất ngọt ngào lãng mạn, giống như chuyện ngôn tình có thật và chị không ngờ lại có những hệ lụy về sau như vậy.
Đến với chương trình Người thứ 3, chị A (46 tuổi) đã tâm sự về hành trình hôn nhân của mình, đi từ những ngày tháng hạnh phúc tới lúc cả hai đường ai nấy đi.
Người phụ nữ cho biết, chị quen anh từ khi chị còn làm việc ở Hà Nội. Thấy anh nói chuyện chững chạc, biết cách quan tâm nên chị cảm thấy rất ấm áp.
Tuy nhiên, sau đó chị quay trở lại TP.HCM. Những tưởng cuộc tình này sẽ kết thúc ở đây nhưng nào ngờ anh lại thúc giục gia đình vào Nam để hỏi cưới chị. Thấy được tấm lòng của anh, chị nhanh chóng gật đầu đồng ý.
“Thời điểm đó tình rất đẹp, rất thật, rất ngọt ngào lãng mạn, giống như chuyện ngôn tình có thật vậy đó. Mình cũng không ngờ có những hệ lụy về sau vậy đâu”, chị A nói.
Sau đám cưới, anh chấp nhận ở rể và bắt đầu tìm việc làm mới. Sau 3 tháng kết hôn, chồng chị A tìm được công việc thì khi đó hai vợ chồng mua nhà dọn ra ở riêng.
Cuộc sống vợ chồng son trôi qua vô cùng hạnh phúc, viên mãn nhưng chỉ 3 tháng sau khi dọn ra nhà mới, chị A mới ngỡ ngàng khi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Người phụ nữ chia sẻ: “3 tháng sau khi dọn ra ở riêng, công ty của anh có đợt tuyển nhân viên, trong đó có một cô nhân viên mới, vào làm trợ lý cho anh. Tôi có nghe một vài lời đồn, nói rằng anh và cô trợ lý này thường xuyên qua lại, vượt quá mức bình thường.
Hơn nữa thời điểm đó anh cũng có một vài thay đổi, chẳng hạn như giờ giấc anh đi làm về không ổn định như trước, sinh hoạt vợ chồng không còn nồng nhiệt, âu yếm nữa.
Là phụ nữ tôi cũng nhạy cảm, trực giác mách bảo nhưng hỏi thì chồng chối đây đẩy, bảo vợ rảnh quá suy nghĩ lung tung”.
Trong một lần đến thăm văn phòng chị, anh dùng tạm máy tính nhưng đi vội mà quên tắt máy. Chị A đến tắt giúp thì hỡi ôi, chị sửng sốt tại chỗ khi vô tình đọc được tin nhắn của chồng với cô trợ lý.
Anh trao cho cô ta những lời thân mật, thậm chí là những bằng chứng hai người đi nhà nghỉ cùng nhau.
Chị chết trân trước máy tính, mãi lúc sau chị mới lấy lại bình tĩnh và đóng vai chồng để nhắn tin với “tiểu tam”. Sau đó, chị tìm được địa chỉ nhà của nhân tình. 3 ngày sau, chị tới tận nhà cô ta để hẹn đi cà phê, đồng thời hẹn chồng ra để ba mặt một lời với nhau.
Trong suốt buổi nói chuyện, gã chồng bội bạc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, im lặng chứ chẳng hề hoang mang hay tỏ ra chút hối lỗi.
Đến lúc về nhà, anh ta mới chủ động xin lỗi giảng hòa. Cuối cùng, chị A đưa ra tối hậu thư: “Anh không được tiếp tục mối quan hệ với cô ấy nữa. Nếu anh chọn em rồi thì anh phải chung thủy với em, việc này không được lặp lại nữa”.
Nhưng rồi, đó chỉ là lời xin lỗi vu vơ và mọi chuyện sau đó còn tồi tệ hơn thế.
Một năm sau, chị A và chồng có con. Tuy nhiên, cơ quan của chị làm ăn sa sút khiến kinh tế bị giảm xuống và chị bị ảnh hưởng nặng nề. Chị phải ở nhà một thời gian, làm cộng tác viên cho một công ty khác.
Thế nhưng, thay vì động viên, quan tâm vợ thì chồng chị A lại công khai qua lại với cô trợ lý. Không chỉ vậy, cả hai còn lên mạng xã hội, đua nhau nói xấu chị cùng những lời lẽ bóng gió như “có không giữ mất đừng tìm” khiến chị bị tổn thương, đau đớn tột cùng.
Có một lần chồng gọi chị A ngồi xuống nói chuyện. Anh lấy lý do cuộc sống khó khăn rồi khuyên chị cầm sổ hồng để đưa cho anh 500 triệu phần để góp vốn làm ăn, kiếm tiền lo cho hai mẹ con, phần vì để điều trị bệnh gan.
Chị A tin và đưa sổ hồng cho chồng cầm cố. Sau đó 1 năm, do được vay thêm nên chị lại tiếp tục đưa cho chồng 500 triệu nữa mà không hỏi han gì vì nghĩ rằng chị đặt hết niềm tin, sự tin yêu cho anh, thì anh sẽ vì vợ vì con mà vun vén cho gia đình.
Được một thời gian, chồng lại tiếp tục ngỏ ý bán luôn căn nhà đang ở để trả nợ, số tiền còn lại thì anh đưa về ngoài miền Bắc sang tên miếng đất được bố mẹ chia cho.
Anh hứa khi nào bán miếng đất đó đi thì mua nhà lại cho hai mẹ con chị ở, nhưng lần này chị A đã tỉnh táo hơn và từ chối đề nghị này.
Nào ngờ, anh lại nổi trận lôi đình, khăng khăng đòi ly hôn. Chị A. rơi vào hoàn cảnh suy sụp suốt 1-2 tháng trời, chị đắn đo giữa việc mất chồng và mất của không biết chọn cái nào. Cuối cùng, chị đưa ra quyết định ly hôn để bảo vệ con, lo cho con cái ăn cái mặc trước mắt.
"Sau khi đi ly hôn về, tôi trở về nhưng ngồi trước nhà hàng xóm, nhìn qua nhà mình mà ngã quỵ xuống khóc trong đau đớn, khóc như chưa từng được khóc”, chị A nghẹn ngào nói.
Chị cũng cho biết, trước đó chồng cầm sổ hồng lấy tiền là để mở quán cà phê cho nhân tình, nhưng sau đó quán dẹp và chuyện tình giữa hai người cũng kết thúc.
Giờ đây, gần 4 năm sau khi ly hôn, ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, chị A thừa nhận mình đã từng yếu đuối và cả tin. Nếu như ngày đó chị quan tâm và chu đáo hơn trong chuyện vợ chồng, biết đâu mọi thứ sẽ khác.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
12 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
17 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước