4 kiểu đàn ông dù có nhà lầu, xe hơi, chị em cũng chớ nên lấy làm chồng kẻo khổ cả đời
Đó là những kiểu đàn ông không tôn trọng phụ nữ, dù có giàu sang đến mấy cũng không thể mang đến cho chị em hạnh phúc đích thực.
Tình yêu chắc chắn sẽ làm nhiều chị em cảm thấy si mê, mù quáng. Tuy nhiên, dù có yêu đến mấy và thấy chàng trai đó tuyệt vời, hoàn hảo đến mấy, bạn cũng cần tỉnh táo, suy xét rõ ràng trước khi đưa ra quyết định có tiến tới hôn nhân hay không.
Dưới đây là 4 mẫu đàn ông dù có nhà lầu, xe hơi, chị em cũng chớ lấy làm chồng vì họ không thể mang đến cho bạn hạnh phúc trọn vẹn.
Đàn ông chỉ coi phụ nữ như công cụ để sinh con
Nhiều người đàn ông cậy làm ra tiền, có công danh sự nghiệp nên chỉ nghĩ rằng anh ta cần cưới một cô vợ để sinh con, lo việc nhà, thỏa lòng mong ước được làm cha. Với anh ta, phụ nữ chỉ như một cái 'máy đẻ' không hờn không kém.
Người phụ nữ về nhà anh ta làm dâu thường không có tiếng nói trong gia đình, không được quyền quyết định. Nếu người vợ không sinh được con trai, anh ta sẽ chế nhạo cô, thậm chí còn ra ngoài để kiếm đứa con mà mình mong đợi. Kiểu người đàn ông này dù có giàu đến mấy cũng không đáng để chị em trao thân gửi phận.
Đàn ông chỉ trót lưỡi đầu môi
Nhiều người đàn ông chỉ biết hứa mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thực hiện những lời hứa của mình. Họ làm cho người phụ nữ cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Người phụ nữ có thể tha thứ cho người đàn ông này nhưng không thể tin tưởng được anh ta nữa. Niềm tin là nền tảng của cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu niềm tin trong hôn nhân không còn thì hạnh phúc hôn nhân cũng dễ đổ vỡ.
Đàn ông vũ phu, áp đặt
Một số người đàn ông rất kỹ tính, thích nghi ngờ, thích áp đặt lên người phụ nữ. Họ luôn cho rằng người phụ nữ đang lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng anh ta. Không những thế, khi người vợ nói gì, làm gì trái ý, anh ta sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo hành người phụ nữ mà anh ta từng hứa sẽ yêu thương, bảo vệ cô đến suốt đời.
Đàn ông như vậy không xứng đáng được phụ nữ yêu thương, trận trọng. Kiểu đàn ông luôn cho rằng mình chiếm ưu thế tuyệt đối trước phụ nữ là kiểu đàn ông chị em chớ dại lấy làm chồng.
Đàn ông không thể tự lập
Kiểu đàn ông dù thân thể cường tráng nhưng đầu óc còn non nớt, hễ gặp chuyện gì là lại nhờ cậy đến bố mẹ thì suốt đời không thể tự lập được. Khi yêu, phụ nữ cần quan sát xem đó có phải là người đàn ông tự lập, tự cường hay không.
Nếu đó người đàn ông không có chính kiến, luôn phụ thuộc vào cha mẹ thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cưới anh ta làm chồng. Cưới người đàn ông không thể tự lập, phụ nữ sẽ gặp nhiều phiền phức trong các mối quan hệ với chồng, gia đình nhà chồng.
Theo Emdep
-
3 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
6 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
16 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
17 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
20 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
22 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước