4 năm yêu nhau, cô gái khóc hết nước mắt vì bị người yêu cắm 8 'chiếc sừng'
Ba năm xa cách, cô gái trẻ cứ tưởng người yêu ở nước Nhật sẽ tu chí học hành lo cho tương lai hai đứa, sự thật lại trái ngang hơn thế rất nhiều.
Câu chuyện của cô gái trẻ Đ.K.T. vừa đăng tải khiến nhiều người phụ nữ khác cảm thấy xót xa. Chuyện là cô và người yêu quen nhau được một năm thì người yêu có việc phải sang Nhật, ba năm anh chàng kia học hành bên Nhật là cũng chừng ấy năm cô gái chấp nhận yêu xa, một lòng dành những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để chờ người kia trở về.
Người yêu cắm cho 8 cái sừng khi đi du học.
Ngót nghét 4 năm trôi qua, sau những lần anh chàng kia viện cớ không trò chuyện vì mệt mỏi việc học hành, T. phát hiện người yêu mình đang cặp kè với một người phụ nữ khác. Người đàn ông kia lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, hứa sẽ thủy chung, còn T. thì lại yêu đương mù quáng, chấp nhận bỏ qua lỗi lầm và tin rằng người kia sẽ sửa đổi.
Nhưng thứ cho đi không giống như điều nhận lại, chàng trai vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi 'sưu tập sừng' cho người yêu của mình. Không dừng lại ở việc yêu đương đơn thuần, thậm chí, chàng trai còn sống chung như vợ như chồng với một cô gái khác. Quá sức chịu đựng, T. nhất quyết chia tay và lên mạng cầu cứu.
Người yêu T. thường xuyên đi tán 'dạo'.
Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận phải nhiều bình luận trái chiều. Một số người phụ nữ khác thì đồng cảm với cô gái đáng thương, đồng thời chê trách người đàn ông lăng nhăng, bội bạc. Số khác thì cho rằng cô gái quá nhu nhược, chuyện phản bội một hai lần đầu thì có thể thứ tha, giờ đến tận 8 'cái sừng' thì cô gái cũng phải là người chịu trách nhiệm trước nghịch cảnh của mình. Thế nhưng, cư dân mạng vẫn gửi đến cô những lời chúc lạc quan, vì đã thoát khỏi một ngươi không tốt và có thể mở ra cơ hội tìm hạnh phúc mới cho mình.
Theo Báo đất việt
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
22 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước