5 bi kịch mà bất cứ ai khi yêu cũng phải trải qua một lần
Kể cả khi bạn nghĩ mình đang có một khởi đầu trong mơ với một mối quan hệ tuyệt vời, thì bạn vẫn có thể sẽ nhận ra những điều xấu xí còn tồn tại dưới đây...
1. Nói nhưng không bao giờ làm
Khi yêu, bất cứ ai cũng mong muốn đem đến cho người mình yêu những cảm xúc vui vẻ nhất, những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cũng chính vì lý do đó mà chúng ta đôi khi hay vấp phải lỗi "vui mồm". Cứ hứng lên thì sẽ nói, sẽ hứa để đối phương cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đáng buồn là lời nói gió bay sẽ chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của đa số các mối quan hệ. Bởi chẳng ai mong muốn yêu một kẻ chuyên "hứa lèo" cả, chẳng thà không nói gì để không muôi hy vọng, còn hơn nói được mà không làm được.
2. Không thành thật với nhau
Điều tối kị nhất trong tình yêu chính là không thành thật. Đương nhiên có những chuyện chúng ta có quyền giữ làm bí mật riêng cho bản thân mình, không nhất thiết phải chia sẻ tất cả với đối phương. Nhưng không nói ra không đồng nghĩa với việc nói dối để tránh đi, để che lấp một điều gì đó. Bởi vì khi người ấy phát hiện ra sự thật, chắc chắn lòng tin của mối quan hệ sẽ bị lung lay không ít thì nhiều.
3. Không vững tin vào tình cảm
Đôi lúc bạn có cảm giác không an toàn, thay vì yêu người ấy thì bạn lại muốn có cảm giác được sở hữu. Bạn thấy bất an bởi vì bạn không thực sự tự tin vào tình yêu của người ấy, và cả của chính bạn nữa. Cho nên chuyện tình cảm rất dễ bị lay động bởi người khác, bởi những sự việc khác xoay quanh. Và chính cảm giác này, nếu không được giải tỏa, rất có thể sẽ là nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ của một mối quan hệ đấy!
4. Đầu tư quá nhiều nhưng lại chẳng được gì
Bạn sẽ cần phải cân nhắc lại nếu như bạn trao đi yêu thương vô điều kiện nhưng lúc nào cũng thấy cô đơn và tuyệt vọng. Tất nhiên chúng ta không có sự đòi hỏi trong tình yêu, nhưng như thế cũng không có nghĩa là chúng ta trở nên quá vô tâm, vô tư để tình cảm trở nên hời hợt. Hoặc là không nhận ra được đâu mới là mối quan hệ thật sự dành cho mình. Vậy cho nên, hãy nhìn nhận lại tình cảm của bản thân và người ấy, xem bạn có thực sự yêu đúng người hay không nhé!
5. Không dám chắc về chuyện tương lai
Suy cho cùng, chúng ta không thể mãi ôm ấp những giấc mơ hoang với những mối quan hệ chớp nhoáng qua đường. Ai ai sống trên đời cũng mong cầu tìm được một người phù hợp để gắn kết dài lâu. Nhưng nếu bạn đặt trọn niềm tin vào mối quan hệ hiện tại, mà lại không có cảm giác chắc chắc về chuyện tương lai, thì cũng là lúc bạn cần phải xem xét. Bởi một mối quan hệ đúng đắn sẽ là mối quan hệ có khả năng thúc đẩy bạn lẫn đối phương cùng nghĩ về hành trình tương lai cùng nhau, bên cạnh nhau, để cố gắng và phấn đấu đi tới cuối con đường.
Theo Trí thức trẻ
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
38 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước