Trong tình yêu, đối với người ấy, bạn hoặc phải là tất cả hoặc không cần là gì cả
Bạn chính là như vậy, sống mạnh mẽ lên, bước đi một cách kiên cường khỏi những người vốn dĩ không cần bạn.
Bạn yêu một người, điều bạn mong muốn nhất có lẽ là trong mắt người ấy, bạn phải là duy nhất. Duy nhất có nghĩa là ngoài bạn ra, tình cảm của người ấy không bị chia sẻ thêm bớt cho một ai khác. Duy nhất nghĩa là bạn không phải chỉ là một sự lựa chọn, không chỉ là người đầu tiên người ấy nghĩ đến khi khó khăn buồn bã như một cứu cánh, mà còn là người mà lúc người ấy vui vẻ hạnh phúc nhất cũng không quên nghĩ về. Bạn yêu một người, điều bạn chờ đợi nhất có lẽ là giây phút người ấy khẳng định sự tồn tại của bạn trong cuộc sống người ấy là vô cùng ý nghĩa, rằng bạn chính là tất cả những gì người ấy đã chờ đợi để được nắm lấy sau muôn vạn những điều đúng sai. Vì vậy, mong muốn được trở thành tất cả thế giới trong lòng người ấy chính là thứ cảm giác nhất định xuất hiện khi bạn thật sự yêu thương một người nào đó.
Cảm giác khi trong lòng người bạn yêu bạn không phải là tuyệt đối thật sự là một chuyện vô cùng tổn thương. Sẽ ra sao nếu bạn biết được người đó ngoài bạn vẫn còn có một người khác bên cạnh, biết được bạn không phải là người duy nhất có quyền tham vọng bảo vệ và chăm sóc người ấy, biết được nếu bạn biến mất, người ấy có thể cũng không mảy may quan tâm? Bạn xem một người là mọi thứ, là ưu tiên hàng đầu, và dù biết bản thân không cách nào trông mong người khác đối xử với mình tương tự, bạn cũng chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác tổn thương và chạnh lòng. Không biết người ấy có yêu mình hay không mà tiếp tục cố gắng, đó là can đảm; nhưng đã biết người ấy không chỉ yêu mỗi mình bạn mà còn dấn thân, đó chính là ngu ngốc. Sống trên đời này, tình yêu làm người ta ngu ngốc nhiều hơn hay can đảm nhiều hơn?
Nếu bạn đã ngu ngốc đủ nhiều rồi, vậy thì bây giờ hãy đứng lên một cách mạnh mẽ và bước ra khỏi bóng râm của sự lầm tưởng về một tình yêu vĩ đại đi. Bạn không cần phải cao thượng với người xem thường tấm lòng mình, không cần phải mãi mãi bấu víu lấy thứ tình cảm không kết quả để chứng minh mình là người không biết bỏ cuộc. Đối với người ấy, nếu bạn không phải là tất cả thì cũng đừng hy vọng mình là gì cả. Làm gì có chuyện vừa khéo anh yêu em thì em cũng yêu anh, bạn càng sống lâu thì sẽ càng thấy mình va phải nhiều người cứ ngỡ là tình yêu đó nhưng thật ra là không phải, nên đừng bận tâm đến những người không đáng làm gì.
Đừng phí thời gian của mình với một người không có chút quan tâm nào với bạn. Đừng gửi sự nghiêm túc của mình vào những mối quan hệ mà vốn dĩ đối phương đã không hề nghiêm túc. Bạn không cần phải để bản thân mình chịu khổ sở vì một người không đáng, cũng đừng bao giờ vứt bỏ người thật sự yêu bạn rồi tự mình đi tìm thứ cảm giác mơ hồ như có như không. Sống trên đời, chuyện gì bạn cũng có thể cố gắng, chỉ duy có chuyện yêu một người nếu không có kết quả thì đừng cố gắng quá nữa, chỉ có bạn đau khổ tuyệt vọng mà thôi. Cũng đừng nghĩ rằng bạn đau khổ người ta không biết nên mới không quan tâm, sự thật là khi người ta đã không quan tâm bạn là ai, bạn có khốn cùng đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng phải chuyện của họ nữa rồi.
Theo Sao star
-
38 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước