5 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu sai người
Đi sai đường thì phải quay lại, yêu nhầm người thì phải buông tay. Bạn hãy xem mình có đang yêu nhầm người không để còn kịp “quay đầu” nhé.
Trong chuyện tình cảm, không phải ai cũng dễ dàng tìm được “mảnh ghép” hoàn hảo cho mình. Nếu bạn đang yêu nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn, không thực sự hạnh phúc. Hãy dũng cảm nhìn nhận lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc. Những dấu hiệu dưới đây là lời cảnh báo bạn có thể đã yêu sai người.
Bạn thấy không còn là chính mình
Nhiều người dễ đánh mất mình trong mối quan hệ tình cảm. Những cái bạn thích, thứ bạn đam mê, điều khiến bạn trở nên đặc biệt đều dần dần biến mất khi yêu anh ấy thì có nghĩa là bạn không còn là chính mình. Đôi khi nguyên nhân là do đối phương ép bạn thay đổi với cái cớ yêu bạn, muốn tốt bạn. Đôi khi là do chính sự hiểu biết méo mó rằng tình yêu thì phải hy sinh vì người kia.
Dù thế nào thì khi yêu mà bản thân không còn là chính mình cũng không phải dấu hiệu tốt. Yêu nhau là cùng nhau cảm thông, chia sẻ, cùng giúp nhau tốt hơn chứ không phải cố hết sức làm hài lòng người kia. Nếu một ngày bạn đứng trước gương và hoảng hốt nhận ra mình quá khác trước đây, đã đến lúc bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ hiện tại.
Bạn không nên cố gắng tiếp tục mối quan hệ khiến bạn dần "đánh mất mình". (Ảnh minh họa)
Bạn liên tục phải cố gắng chứng minh bản thân
Trong một mối quan hệ mà bạn phải liên tục cố gắng chứng minh giá trị của bản thân thì nghĩa là hai bạn chưa thật sự phù hợp và tìm được tiếng nói chung. Những dấu hiệu cho thấy bạn đang phải “gồng mình” tìm kiếm giá trị của mình là: Ý tưởng của bạn luôn bị bác bỏ; Đối phương không ủng hộ ước mơ của bạn; Bạn hiếm khi được nói về bản thân mình; Bạn luôn cảm thấy mình như vô hình.
Người yêu bạn thực sự sẽ khiến bạn cảm thấy mình có giá trị và luôn khuyến khích bạn thực hiện ước mơ vì vậy nếu bạn thấy mình vô hình khi ở bên người đó, bạn có lẽ không nên tiếp tục mối quan hệ này.
Bạn thấy mình đang “xem phim” thay vì “đóng phim”
Dấu hiệu này nghĩa là bạn giống như người ngoài đang chứng kiến chuyện tình yêu của mình chứ không phải tham gia vào nó. Bạn nhớ hết những ngày quan trọng và khi nào phải mua quà tặng anh ấy. Bạn biết mọi thói quen, sở thích của anh ấy. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là thói quen của bạn chứ không xuất phát từ tình cảm. Đó chính là dấu hiệu hai người không thực sự “sinh ra để dành cho nhau”.
Khi mọi thứ chỉ còn là thói quen, bạn hãy xem lại tình cảm của mình. (Ảnh minh họa)
Bạn mất dần bạn bè
Ngoài tình yêu, mỗi người đều cần có những mối quan hệ xã hội khác như bạn bè, đồng nghiệp, người có cùng đam mê, sở thích. Nếu bạn nhận ra rằng kể từ khi yêu anh ấy các mối quan hệ xã hội của bạn ngày càng bị thu hẹp, bạn bè ngày càng ít đi thì bạn nên suy xét lại mối quan hệ này. Đương nhiên việc anh ấy kéo bạn tránh xa những người bạn xấu là dấu hiệu tích cực.
Nhưng nếu anh ấy muốn quản lý cả việc bạn gặp ai, chơi cùng ai thì lại là chuyện khác. Khi yêu ai đó thật lòng người đàn ông sẽ cố gắng hòa nhập vào thế giới của cô ấy chứ không phải “lôi” cô ấy sang thế giới của mình.
Người yêu bạn thật sự sẽ không cố "chia cách" bạn và bạn bè. (Ảnh minh họa)
Bạn không muốn gắn bó lâu dài với anh ấy
Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều cố gắng hướng đến một tương lai hạnh phúc với một cuộc sống gia đình êm ấm, những đứa con ngoan hiếu thảo cùng một người chồng tâm lí, tốt bụng. Nhưng khi bạn bước vào mối quan hệ với một anh chàng nào đó mà bạn lại không hề muốn gắn bó cả đời với anh ấy thì bạn nên xem lại. Có thể là do anh ấy có những tính xấu bạn nghĩ mình sẽ không chịu nổi suốt đời hoặc đơn giản là lý tưởng, lối sống của hai người không hợp nhau.
Theo Khám phá
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước