5 lý do vì sao độc thân không đáng sợ, đáng sợ là không biết giá trị của độc thân
Không phải cứ bọn yêu nhau mới vui vẻ nhé, mấy đứa độc thân vẫn có rất nhiều đặc quyền hạnh phúc đấy.
1. Chỉ cần quan tâm đến chính bạn
Những kẻ độc thân thì chẳng bao giờ phải tha thiết, cầu xin tình yêu từ một anh chàng nào đấy. Ngoài mối quan tâm đến gia đình, bạn bè, thì bạn sẽ chỉ việc yêu thương bản thân nữa thôi. Bạn chính là người hiểu rõ mình nhất, bạn sẽ vui khi mua được món đồ yêu thích, ăn những món bạn đang thèm thuồng. Khi buồn bạn có thể khóc, la hét, làm gì tuỳ ý mà chẳng sợ ai đánh giá. Nếu có người yêu, bạn sẽ lo sợ đánh mất họ vào một ngày nào đấy; nhưng nếu độc thân bạn sẽ chẳng bận lòng mình sẽ đánh mất chính mình.
2. Bạn không bị trói buộc trong bất kỳ khuôn khổ nào
Bạn có thể làm gì tuỳ thích, dù có đi đến chân trời cuối bể thì cũng chẳng ai ngăn cấm bạn. Bạn cũng chẳng phải kìm nén những sở thích của bản thân để hoà hợp với sở thích của người khác. Bạn cũng không cần lo lắng bố mẹ, anh chị em hay họ hàng của người yêu sẽ nghĩ gì về mình. Bạn chẳng phải phân vân nên mặc váy hay quần jeans cho buổi ra mắt đầu tiên. Tóm lại, bạn như cánh chim tự do tự tại chẳng phải ép mình vào khuôn khổ nào hết.
3. Bạn có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp nhất với mình
Bạn có thể ra ngoài gặp gỡ bất kỳ ai bạn muốn mà không sợ bị ghen tuông, hay bạn cũng chẳng mất thời gian ghen với người ấy. Một ngày bạn có thể hẹn hò với vài anh chàng mà cũng không ai nói gì được bạn, bởi bạn độc thân cơ mà, bạn có quyền chứ. Cuộc sống của bạn do bạn làm chủ; độc lập, tự tin và xinh đẹp khiến bạn có nhiều sự lựa chọn 1 người yêu tốt khi bạn vẫn đang còn độc thân.
4. Độc thân thì đương nhiên sẽ không phải chia tay
Không chia tay đồng nghĩ với việc không khóc lóc, không đau khổ. Bạn cứ sống vui tươi phơi phới mỗi ngày và nhìn đám bạn lần lượt nói lời tạm biệt tình yêu mà thấy thật may mắn vì mình không phải trải qua những cung bậc cảm xúc khó chịu như vậy.
5. Không yêu ai khiến bạn độc lập hơn
Không có ai để dựa dẫm khiến bạn học cách tự làm mọi việc. Điều này giúp bạn rèn luyện bản lĩnh và các kỹ năng sống của bản thân. Bạn sẽ phải tự biết cách thay lắp bóng đèn, đem chiếc xe hỏng bugi đi sửa... tóm lại bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể làm bất cứ việc gì bạn muốn.
Theo Tri thức trẻ
-
2 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
5 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
9 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
15 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước