7 điều con gái ngại làm nhưng lại khiến nửa kia phải đứng ngồi không yên
Quan tâm quá mức, lúc nào cũng chăm chăm đoán mong muốn của người ấy, nói cách khác, chăm người kia như bố mẹ chăm con không phải là cách hay.
Tình yêu như một trò chơi vậy, có đôi khi có những điều bạn nghĩ là xấu nhưng thật ra nó lại là một thứ “thuốc dẫn” cho kết quả thêm tốt đẹp hơn đấy. Trong tình yêu cũng vậy, có những hành vi “xấu” hiện tại nhưng lại làm tương lai thêm bền chặt hơn đấy
1. Tán tỉnh
Việc tán tỉnh những người khác giúp duy trì sự thu hút lẫn nhau. Khi tán tỉnh nhau, chúng ta cảm thấy tự do và quyến rũ; điều này khiến chúng ta vui vẻ hơn và tự tin hơn. Điều cốt yếu là mang năng lượng tích cực này vào mối quan hệ của bạn.
Nhưng làm thế nào để biết bạn đã vượt quá giới hạn khi tán tỉnh người khác hay chưa? Nếu bạn nghĩ lời bạn nói hay điều bạn làm khiến người kia cảm thấy khó chịu, tức là bạn đang vượt quá giới hạn. Nếu những cư xử của bạn tương tự ngay cả khi có mặt người ấy, thì đó là điều bình thường.
2. Mâu thuẫn
Có thể bạn ngạc nhiên nhưng thực chất một mối quan hệ không có mâu thuẫn mới là mối quan hệ có nhiều vấn đề. Nếu bạn cứ giữ những cảm xúc, sự bực tức cho riêng mình, bạn sẽ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Tranh cãi, mâu thuẫn là cách để bạn trút cơn giận và hai người kiểu nhau hơn, biết được nhược điểm cũng như việc đối phương không thích điều gì. Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc của một cuộc tranh luận.
Đó là: tôn trọng đối tác của bạn; hiểu rằng xung đột cũng phải có những giới hạn nhất định; đừng nói về người kia mà hãy nói về bản thân mình, ví dụ thay vì nói “Anh thật vô trách nhiệm!”, hãy nói “Em rất thất vọng!”
3. Đừng quá chăm sóc
Quan tâm quá mức, lúc nào cũng chăm chăm đoán mong muốn của người ấy, nói cách khác, chăm người kia như bố mẹ chăm con không phải là cách hay. Những hành động này trước hết sẽ gây khó chịu. Một phụ nữ trưởng thành cần một người đàn ông, không phải một ông bố.
Một người đàn ông trưởng thành cần một phụ nữ tương xứng, không phải một bà mẹ suốt ngày cứ xoắn xuýt quanh mình. Ngoài ra, nó sẽ dập tắt tình cảm giữa hai người.
Nếu bạn hành động như thể bạn là bố mẹ người ta, sớm muộn gì hình tượng của bạn trong lòng người đó sẽ là một phụ huynh tận tụy chứ không phải người yêu nữa, vô tình phá tan mối quan hệ yêu đương.
4. Chăm sóc bản thân
Để giữ một mối quan hệ bền chặt, điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân, tôn trọng mong muốn của bạn.
Hãy đưa ra giới hạn của bạn với người ấy (sẽ đồng ý chuyện này nhưng chuyện kia thì không) và giữ cho mình không gian riêng, sở thích riêng. Nếu không, sự bức bối và bất mãn sẽ tích tụ và lâu dần sẽ thấy khó thở khi sống cạnh nhau.
5. Bảo vệ “cái tôi” của bản thân
Chúng ta từ bỏ bạn bè và sở thích để điều chỉnh bản thân theo sở thích của người kia. Kết quả là, chính chúng ta từ bỏ những điều đặc biệt của bản thân, và phải kìm nén những điều không vui; chính điều này sớm dẫn đến mâu thuẫn.
Nhớ rằng, hy sinh bản thân chính là gây áp lực lên người kia và đầu độc mối quan hệ: khi một người hy sinh bản thân, họ thường mong đợi người kia cũng làm thế vì mình.
6. Vượt qua khó khăn
Bất cứ cặp đôi nào cũng đều phải trải qua những khó khăn tại một thời điểm nào đó thì mới có được hạnh phúc lâu dài.
Đó là lý do tại sao bạn phải học cách sống qua những gian khổ, xung đột, bất mãn và kiên nhẫn, thay vì bất mãn và buông xuôi mỗi khi có chuyện không hài lòng.
7. Giữ khoảng cách
Nếu hai bạn lúc nào cũng ở cạnh nhau thì sự đam mê trong mối quan hệ sẽ nhanh chóng giảm sút, thậm chí trở nên nhàm chán.
Các nhà tâm lý học đều nói rằng một chút xa cách đôi khi lại là điều tốt. Tạm thời xa nhau, dù chỉ thời gian ngắn, luôn mang lại niềm hạnh phúc của sự đoàn tụ.
Hãy nhớ rằng vui vẻ để người ấy làm điều họ muốn sẽ tốt hơn là khiến họ mặc kệ bạn để được tự do làm điều đó.
Khánh Chi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
7 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
12 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước