7 tuyệt chiêu tán gái, đảm bảo 'không đổ trả lại tình phí'
Không phải cứ đẹp trai bạn mới làm tan chảy trái tim của các các cô gái mà chỉ cần sở hữu 7 tuyệt chiêu sau đây mà thôi.
Cùng nắm giữ những quân át chủ bài này cho riêng mình các chàng trai nhé.
Tuyệt chiêu số 1: Nắm tay đúng lúc
Khi cùng nàng sang đường hay khi lách qua đám đông để vượt lên, đừng ngần ngại, hãy chủ động nắm tay nàng. Bạn phải ở tư thế hoàn toàn chủ động chứ đừng xin phép nàng rồi mới nắm nhé. Vì con gái luôn ngai ngùng và e dè, bạn cứ thử hỏi mà xem, bị từ chối là chắc.
Chỉ hành động nho nhỏ đó thôi nhưng con gái sẽ xúc động lắm luôn. Con gái sẽ cảm nhận được bạn là người đàn ông trưởng thành, biết che chở, yêu thương và bảo vệ bạn gái của mình. Đi bên bạn, nàng sẽ luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Tuyệt chiêu số 2: Gắn đôi mắt vào nàng
Hãy quan tâm đến nàng ở mọi lúc mọi nơi. Theo sát từng việc nhỏ nhất của nàng, bạn nhé. Bởi chỉ có quan sát bạn mới biết nàng cần điều gì để đáp ứng mà thôi. Đơn giản là trời nóng, bạn mua cho nàng ly nước, trời lạnh cởi áo của bạn khoác cho nàng hay mua đúng món ăn nàng thích…Chỉ những điều nho nhỏ từ đôi mắt mà bạn quan sát được, nàng sẽ nhận ra sự chu đáo và tinh tế của bạn đó.
Tuyệt chiêu số 3: Kiên trì cái gì cũng được
Đừng ngần ngại cái mặt mình quá chai. Bởi không phải bất cứ chàng trai nào ngay lần đầu tiên cũng có thể gây thiện cảm với các cô gái cả. Cứ kiên trì, chân thành trồng “cây si” để chiếm cảm tình của các cô gái.
Con gái dù có mạnh mẽ, cá tính đến đâu thì cũng sẽ mềm lòng trước sự chân thành của bạn. Các cụ có câu “mưa dầm thấm lâu”, cứ áp dụng chiêu thức này bạn ắt sẽ gặt được “quả ngọt”. Sớm muộn cô ấy cũng bị khuất phục trước sự chân thành của bạn mà thôi.
Tuyệt chiêu số 4: Tạo những bất ngờ
Thỉnh thoảng, thay đổi “khẩu vị” một chút. Thay vì những điều bình thường mà nàng có thể đoán được, bạn hãy tạo những bất ngờ nho nhỏ cho nàng nhé. Vậy những điều bất ngờ là gì? Rất nhiều và vô cùng đơn giản như tặng quà cho nàng vào những dịp… không có gì là đặc biệt chẳng hạn. Hãy để nàng đoán xem món quà đó là gì? Bạn tặng nàng vì lí do gì?
Nàng có mà là thánh mới nghĩ ra lí do…chẳng có gì đặc biệt mà vẫn được tặng quà của bạn.
Tuyệt chiêu số 5: Có mặt bất cứ lúc nào
Dù bạn có bận hàng núi công việc thì hãy sắp xếp tới bên nàng ngay khi nàng cần bạn nhé. Thời gian đó bạn bỏ ra hoàn toàn không lãng phí đâu nhé. Bởi vì khi nàng cần bạn, bạn luôn có mặt, chứng tỏ bạn chân thành, bạn hết lòng vì cô ấy. Và chứng tỏ, cô ấy đã tin tưởng bạn, sẵn sàng chia sẻ những buồn vui cùng bạn.
Và nếu bạn ham mê công việc hơn cô ấy, không thể trì hoãn công việc để đến bên cô ấy lúc cần thì chắc chắn cô ấy không còn lòng tin với bạn nữa đâu. Kết quả như thế nào thì bạn sẽ biết ngay thôi.
Tuyệt chiêu số 6: Hài hước và ngôn tình
Bạn chỉ cần học một vài câu đố vui, những câu chuyện cười nho nhỏ để đôi khi lôi ra kể hay xem một vài bộ phim, đọc những truyện ngôn tình rồi “học thuộc” những câu nói ngọt ngào trong đó để áp dụng nói với nàng đúng lúc, đúng chỗ đảm bảo nàng sẽ chết mê chết mệt bạn mất. “Con gái nghe bằng tai” mà.
Khuyến cáo là đừng lạm dụng quá sẽ khiến cô ấy “bội thực” mà phản tác dụng.
Tuyệt chiêu số 7: Công khai khi đã xác định
Gieo hạt bao ngày thì cũng đến lúc được thụ hưởng thành quả. Khi nàng đã "bật đèn xanh" cho bạn thì hãy công khai mối quan hệ đó để mọi người được biết. “Chủ quyền” đã thuộc về ta để đẩy các vệ tinh khác ra xa hơn.
Tâm lý con gái luôn muốn được hãnh diện trước bạn bè nên việc bạn đã dám công khai thì chứng tỏ bạn là một chàng trai có trách nhiệm. Cô ấy sẽ hoàn toàn dành trọn trái tim cho bạn.
Trên đây là 7 tuyệt chiêu cơn bản nhất làm đốn tim các cô gái. Giữ cho mình những tuyệt chiêu phù hợp để mang ra áp dụng đúng người, đúng thời điểm thì “toàn thắng ắt về ta” các chàng trai nhé.
Tươi Trương
Theo Vietnamnet
-
16 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước