8 điều ngớ ngẩn phụ nữ tưởng hay nhưng khiến đàn ông chán ngán
Những thói quen này của phụ nữ sẽ khiến đàn ông ngán ngẩm và “chạy mất dép”.
Thu hút đàn ông không khó mà giữ họ ở lại bên mình mới khó. Nhiều đấng mày râu thú nhận họ thấy “ngán ngẩm” vì những thói quen dưới đây của bạn gái.
Nói giọng trẻ con
Nhiều cô gái cho rằng nói chuyện với giọng trẻ con sẽ khiến mình thật đáng yêu, dễ thương. Tuy nhiên, điều gì cũng nên có chừng mực của nó. Nhiều chàng trai cho biết họ thấy rất phiền và thậm chí là đáng sợ khi nghe người yêu nói chuyện với mình bằng chất giọng em bé.
Nhiều khi hành động bạn cho là dễ thương lại khiến chàng thấy phiền. (Ảnh minh họa)
Chơi trò im lặng
Đây là một hành động hết sức trẻ con và trong mắt đàn ông thì quá ấu trĩ. Trong một mối quan hệ nghiêm túc, hai người cần có sự chia sẻ với nhau cả những chuyện vui, chuyện buồn, điều khiến mình bực bội, không hài lòng. Vì vậy, đừng bao giờ đóng phim “sự im lặng của bầy cừu” thường xuyên nếu không muốn chàng trai của bạn chán nản và bỏ đi.
Từ chối cho ý kiến
Hầu hết phụ nữ đều cho rằng đàn ông không muốn ở bên một cô gái có quá nhiều ý kiến hoặc hung dữ. Trên thực tế, họ thà ở bên một cô gái “lắm lời” còn hơn một cái máy chỉ biết nói “tùy anh”.
Tức giận nhưng luôn nói “không sao”
Đàn ông không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Trong mắt họ, phụ nữ chính là giống loài phức tạp và khó hiểu nhất trên thế giới. Vì vậy, đừng mong đợi họ tự nhận ra mình đã làm sai điều gì. Bạn biết ai cũng có xu hướng bỏ qua bài toán khó khi đi thi mà.
Rõ ràng không vui nhưng luôn nói "em ổn" cũng khiến chàng chán ngán. (Ảnh minh họa)
Thích chơi trò “lạt mềm buộc chặt”
Hầu hết đàn ông đều cho biết họ không đủ kiên nhẫn để chơi trò này. Khi cô gái tỏ ra không hào hứng thì họ thường sẽ lặng lẽ kết thúc mối quan hệ. Mặc dù họ hiểu mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng đàn ông cần một người phụ nữ có thời gian dành cho họ. Nếu bạn không ở bên chàng những lúc chàng cần nhất, đừng hỏi tại sao chàng lại quyết định chia tay.
Luôn ghen ghét những cô gái khác
Không gì tồi tệ hơn khi nói xấu, chê bai cô gái khác trước mặt người yêu. Tuy những điều bạn nói là sự thật thì điều đó cũng khiến anh ấy nghĩ bạn hẹp hòi, xấu tính và hay đố kị. Không chàng trai nào muốn sống cả đời bên một cô gái như vậy cả.
Không chàng trai nào thích cô gái luôn ghen ghét, đố kị với người khác cả. (Ảnh minh họa)
Thường xuyên lên án đàn ông
Nhiều đấng mày râu tiết lộ mình thấy chán nản vì cô người yêu lúc nào cũng lên án, bêu xấu đàn ông. Họ không thể chịu nổi khi người bên cạnh luôn “nhai đi nhai lại” những vấn đề như “đàn ông sống luộm thuộm nhất trên đời”, “đàn ông là kẻ vô tâm”, “đàn ông là đồ bạc tình bạc nghĩa”,…
Sống “hai mặt”
Rất nhiều người, cả nam và nữ, có thói quen sống không đúng với bản chất chỉ đề làm vừa lòng đối phương. Tuy nhiên, “tấm mặt nạ” này sẽ có ngày rơi xuống và bạn sẽ khiến đối phương bất ngờ và cảm thấy mình đang bị tổn thương, lừa dối.
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
6 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
11 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
27 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước