Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình!

Với người lớn là cái nắm tay, rồi những cuộc chuyện trò, một đêm hò hẹn; với đám trẻ con là nụ cười háo hức khi thấy phố phường xung quanh lấp lánh ánh sáng... Đơn giản thế thôi, mà ai cũng đã có một Noel ấm áp cho riêng mình.

Không phải dĩ nhiên mà người ta thường chúc nhau "an lành" vào Giáng sinh, bởi nhắc đến nó, ai cũng nghĩ tới đấy sẽ là một đêm giữa tháng 12 thật bình yên, thật ấm áp. Đó là khi người ta mong ngóng, cầu chúc cho nhau những điều xinh đẹp nhất. Cũng là khi bước xuống phố phường đã lên đèn, trang hoàng lộng lẫy, ngoài cảm giác phấn khích và háo hức, ai cũng có một chút hồi hộp nho nhỏ bởi Giáng sinh thực tình là một ngày lễ đặc biệt - ngày của sự ấm áp len lỏi trong những niềm vui bé xíu xiu đi khắp những cung đường...

Với người lớn là cái nắm tay, là khi ngồi gần nhau kề cạnh, rồi những cuộc chuyện trò, một đêm hò hẹn... Với trẻ con là nụ cười thơ trẻ khi thấy khắp nơi lấp lánh ánh sáng, khi bỗng nhiên có quà, và cả khi thấy người lớn sao hôm nay ai cũng thật vui!

Đơn giản thế thôi, vậy mà người ta cũng đã có một đêm Noel an lành.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 1.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 3.

Đêm Noel là để gặp mặt những đứa bạn thân.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 4.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 5.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 6.

Là cái nắm tay...

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 7.

Là buổi hò hẹn...

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 8.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 11.

Là chụp hình cho những người thân thuộc...

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 12.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 13.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 14.

Những cái nắm tay...

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 15.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 16.

Rồi niềm vui thơ trẻ...

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 17.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 18.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 19.

Một người đàn ông khiếm thị đi bán kẹo cao su, đã đem cả thùng loa đi theo và thổi sáo trúc phục vụ người dân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 20.

Dù bên ngoài Nhà thờ Đức Bà, dòng người đang cười nói xô bồ, ăn uống, hát hò thì trong thánh đường, các giáo dân đang lặng yên dự lễ trong đêm Chúa sinh ra đời.

Chùm ảnh: Ai cũng có một Giáng sinh ấm áp theo cách của riêng mình! - Ảnh 21.

Một cậu bé mời mọi người mua bình xịt tuyết nhân tạo trước Nhà thờ Đức Bà. Đối với em, món quà Giáng Sinh lớn nhất là bán được hết số hàng đã lấy về trong đêm nay.

Tất cả họ, đều đã có một đêm Giáng sinh ấm áp cho riêng mình.

Theo Kênh 14/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao