Ai sẽ là Quán quân Vietnam Idol 2016?
(2Sao) - Top 3 Vietnam Idol sẽ bước vào Gala 9 vào tối thứ 6, 16/9.
Sau “Đêm hát đôi” với sự dừng chân đầy tiếc nuối của cô nàng cá tính Thảo Nhi, 3 gương mặt xuất sắc nhất đã chính thức được gọi tên – Việt Thắng, Janice Phương và Quang Đạt, để tiến thêm một bước gần hơn với ngôi vị quán quân của Vietnam Idol 2016.
Trải qua một chặng đường dài tại cuộc thi, bằng niềm đam mê, sự nỗ lực và kiên trì theo đuổi ước mơ, 3 cá tính âm nhạc đặc sắc này đã cho ban giám khảo lẫn khán giả thấy được sự tự tin, trưởng thành và ngày càng toả sáng trên sân khấu.
Đều sở hữu những màu sắc âm nhạc khác biệt và cuốn hút khán giả theo cách riêng của mình, Việt Thắng, Janice Phương và Quang Đạt đã có những chia sẻ về chặng đường vừa qua, cũng như các đối thủ còn lại trước khi bước vào đêm thi quyết định sắp tới – Gala 9.
Việt Thắng: “Ngày trước chỉ ước mơ mình đi tới Vòng Audition để được lên tivi”
Đến từ Hải Dương, hành trang của Việt Thắng đến với cuộc thi không ngoài một giọng hát đầy bản năng và ước mơ “được lên tivi” nếu có thể bước vào Vòng Audition. Thế nên, “việc vào được đến top 3 của Vietnam Idol thực sự là điều vượt quá sức tưởng tượng của mình. Trước đây, khi ở nhà thấy các anh chị các mùa trước hát trên tivi, thì trong đầu mình cũng chỉ có những hình ảnh mường tượng, nếu như một lần mình được đứng trên sân khấu đó, được hát như vậy, được mọi người vỗ tay tán thưởng thì sẽ rất tự hào và hạnh phúc.
Do đó, việc được lọt vào top 3 cũng có thể được xem như mình đã thực hiện được giấc mơ. Thật sự, vị trí này là một cột mốc lớn, rất lớn trong cuộc đời mình và cả con đường âm nhạc của mình trong tương lai”.
Là thí sinh non kinh nghiệm nhất trong top 3, nhưng bù lại, Việt Thắng lạ sở hữu một màu sắc âm nhạc khác biệt và cái duyên sân khấu khiến ban giám khảo lẫn khán giả chưa khi nào hết tò mò và ngạc nhiên. Không được đào tạo bài bản về âm nhạc, nhưng chính niềm đam mê và nỗ lực không ngừng của mình đã đưa “chàng trai tăng động” này tiến gần hơn với giấc mơ của mình.
Luôn có mặt trong nhóm thí sinh nhận được bình chọn cao của khán giả từ những liveshow đầu tiên, tuy nhiên, Việt Thắng nhận thức rất rõ về khả năng, vị trí của mình trước hai đối thủ rất mạnh trong top 3: “Chị Janice và Đạt đều là những người rất chuyên nghiệp cả về kĩ năng ca hát lẫn kinh nghiệm sân khấu. Trong đó, chị Janice thì hát rất hay rất nội lực, còn thế mạnh của Đạt là có kĩ thuật hát và cách chọn bài rất chắc chắn. Chính vì vậy, cho dù là ai thì cũng đều rất xứng đáng làm quán quân của mùa thi năm nay.”
Janice Phương: từ cô gái Philippines hay “xấu hổ” đến đối thủ đáng gờm của top 3
Đến từ Philippines, Janice Phương là một trong số ít “trường hợp” đặc biệt trong lịch sử của Vietnam Idol khi vượt qua hàng ngàn đối thủ để có mặt trong top 3. Sở hữu một giọng hát nội lực, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thế nhưng cô gái này tiết lộ, mình chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi nào tại quê nhà vì “tính hay xấu hổ” khi đứng trước đám đông. Thế nhưng, cũng nhờ niềm đam mê ca hát đã đưa cô gái này đến với Việt Nam, gắn bó với đất nước này, và đang từng bước chinh phục khán giả nơi đây.
“Hành trình tham gia Vietnam Idol với Janice là một trải nghiệm vô cùng thú vị, và là bước ngoặc lớn trong cuộc sống cũng như con đường âm nhạc phía trước của mình. Qua mỗi vòng thi, Janice thấy mình trưởng thành hơn khi được làm việc, học hỏi những bậc đàn anh đàn chị như Thu Minh, Mỹ Linh, Bằng Kiều hay giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, được làm việc cùng một ekip chuyên nghiệp.
Đặc biệt, quãng thời gian học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà chung với các thí sinh khác đã cho mình cảm giác như một người Việt Nam thật sự. Tất cả sẽ là hành trang vững vàng cho Janice bước tiếp trong con đường ca hát sau này”, Janice chia sẻ.
Là cô gái duy nhất còn lại trong top 3, tự đánh giá về giọng hát của mình, cô gái Philippines cho biết:
“Về điểm mạnh, Janice nghĩ là giọng hát của mình được ban giám khảo đánh giá là nội lực, có kỹ thuật tốt, có nhạc cảm và cách truyền tải bài hát hay mà không cần…hiểu (Cười). Janice rất vui vì điều đó, tuy nhiên, vì phát âm tiếng Việt của mình vẫn chưa tốt nên chắc chắn sau chương trình, mình sẽ đi học một khóa tiếng Việt vì mình muốn hát tiếng Việt tốt và rõ hơn nữa, cũng như có thể giao lưu với các bạn Việt Nam được nhiều hơn”.
Chia sẻ về 2 “đối thủ” còn lại, Janice cho biết: “Quang Đạt và Việt Thắng đều sở hữu màu sắc âm nhạc rất riêng, mà Janice tin rằng khả năng của hai bạn sẽ còn tiến xa nếu được một ekip chuyên nghiệp hỗ trợ”.
Quang Đạt: “Thành công lớn nhất là đánh bại được nỗi sợ hãi của bản thân”
Được ví như một chiến binh thầm lặng, Quang Đạt cho thấy, vị trí top 3 anh có được là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Sở hữu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, thế nhưng dường như phong độ ổn định qua mỗi vòng thi lại trở thành một trở ngại để anh chinh phục trái tim của khán giả. Chia sẻ về điều này, Quang Đạt cho biết:
“Tôi biết mình có được nền tảng về kĩ thuật khi được học tại trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng để áp dụng linh hoạt vào một ca khúc để vừa có cái riêng của mình, vừa giữ được cảm xúc của bài hát là điều tôi làm chưa thực sự tốt. Ở tôi, đôi khi thiếu chút tự nhiên rất duyên của Việt Thắng, thiếu chút lửa nồng nhiệt của Janice, đó là điều tôi đang phải nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hơn”.
Đó cũng là lý do mà anh không ngừng nỗ lực để làm mới bản thân, quyết tâm vượt qua khỏi vùng an toàn để bứt phá mạnh mẽ hơn. Điều này đã được ban giám khảo ghi nhận và cũng là lý do để anh vươn lên có mặt trong top 3. “Lọt vào tới top 3 là điều nằm ngoài dự tính của bản thân, vì tôi biết mình còn nhiều thiếu sót. Nhưng thật may mắn, khán giả đã ưu ái cho tôi rất nhiều nên mới có được một Quang Đạt tự tin hơn như ngày hôm nay”.
Với Quang Đạt giờ đây, “sự giúp đỡ của ban giám khảo, giám đốc âm nhạc cùng các chuyên gia của chương trình, tình yêu của khán giả, động lực từ gia đình cộng với nỗ lực bản thân đã giúp tôi trưởng thành hơn qua từng vòng. Giờ đây tôi đã đánh bại được nỗi sợ của chính mình, để thoải mái mà dành trọn tình cảm của mình cho từng câu hát cũng như biết "diễn" hơn để phần thi của mình hấp dẫn hơn với khán giả”.
Chia sẻ về ngôi vị quán quân, Quang Đạt thẳng thắn cho biết: “Ngôi vị quán quân là điều mà thí sinh nào khi tham gia Vietnam Idol cũng mơ ước. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa, thậm chí là 1000%năng lượng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu khán giả nhận thấy sự tiến bộ, nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như tiềm năng của tôi, thì mơ ước đến ngôi vị quán quân của tôi mới có thể trở thành hiện thực”.
Việt Thắng, Janice Phương và Quang Đạt – cuộc tranh tài của 3 cá tính âm nhạc hoàn toàn khác biệt với những thế mạnh riêng hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nhạc bùng nổ trong đêm thi tới.
Gala 9 với chủ đề “Đĩa đơn đầu tiên”, sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g10 Thứ sáu, ngày 16/9/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.
Trải qua một chặng đường dài tại cuộc thi, bằng niềm đam mê, sự nỗ lực và kiên trì theo đuổi ước mơ, 3 cá tính âm nhạc đặc sắc này đã cho ban giám khảo lẫn khán giả thấy được sự tự tin, trưởng thành và ngày càng toả sáng trên sân khấu.
Đều sở hữu những màu sắc âm nhạc khác biệt và cuốn hút khán giả theo cách riêng của mình, Việt Thắng, Janice Phương và Quang Đạt đã có những chia sẻ về chặng đường vừa qua, cũng như các đối thủ còn lại trước khi bước vào đêm thi quyết định sắp tới – Gala 9.
Việt Thắng: “Ngày trước chỉ ước mơ mình đi tới Vòng Audition để được lên tivi”
Đến từ Hải Dương, hành trang của Việt Thắng đến với cuộc thi không ngoài một giọng hát đầy bản năng và ước mơ “được lên tivi” nếu có thể bước vào Vòng Audition. Thế nên, “việc vào được đến top 3 của Vietnam Idol thực sự là điều vượt quá sức tưởng tượng của mình. Trước đây, khi ở nhà thấy các anh chị các mùa trước hát trên tivi, thì trong đầu mình cũng chỉ có những hình ảnh mường tượng, nếu như một lần mình được đứng trên sân khấu đó, được hát như vậy, được mọi người vỗ tay tán thưởng thì sẽ rất tự hào và hạnh phúc.
Do đó, việc được lọt vào top 3 cũng có thể được xem như mình đã thực hiện được giấc mơ. Thật sự, vị trí này là một cột mốc lớn, rất lớn trong cuộc đời mình và cả con đường âm nhạc của mình trong tương lai”.
Là thí sinh non kinh nghiệm nhất trong top 3, nhưng bù lại, Việt Thắng lạ sở hữu một màu sắc âm nhạc khác biệt và cái duyên sân khấu khiến ban giám khảo lẫn khán giả chưa khi nào hết tò mò và ngạc nhiên. Không được đào tạo bài bản về âm nhạc, nhưng chính niềm đam mê và nỗ lực không ngừng của mình đã đưa “chàng trai tăng động” này tiến gần hơn với giấc mơ của mình.
Luôn có mặt trong nhóm thí sinh nhận được bình chọn cao của khán giả từ những liveshow đầu tiên, tuy nhiên, Việt Thắng nhận thức rất rõ về khả năng, vị trí của mình trước hai đối thủ rất mạnh trong top 3: “Chị Janice và Đạt đều là những người rất chuyên nghiệp cả về kĩ năng ca hát lẫn kinh nghiệm sân khấu. Trong đó, chị Janice thì hát rất hay rất nội lực, còn thế mạnh của Đạt là có kĩ thuật hát và cách chọn bài rất chắc chắn. Chính vì vậy, cho dù là ai thì cũng đều rất xứng đáng làm quán quân của mùa thi năm nay.”
Janice Phương: từ cô gái Philippines hay “xấu hổ” đến đối thủ đáng gờm của top 3
Đến từ Philippines, Janice Phương là một trong số ít “trường hợp” đặc biệt trong lịch sử của Vietnam Idol khi vượt qua hàng ngàn đối thủ để có mặt trong top 3. Sở hữu một giọng hát nội lực, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thế nhưng cô gái này tiết lộ, mình chưa từng tham gia bất kỳ một cuộc thi nào tại quê nhà vì “tính hay xấu hổ” khi đứng trước đám đông. Thế nhưng, cũng nhờ niềm đam mê ca hát đã đưa cô gái này đến với Việt Nam, gắn bó với đất nước này, và đang từng bước chinh phục khán giả nơi đây.
“Hành trình tham gia Vietnam Idol với Janice là một trải nghiệm vô cùng thú vị, và là bước ngoặc lớn trong cuộc sống cũng như con đường âm nhạc phía trước của mình. Qua mỗi vòng thi, Janice thấy mình trưởng thành hơn khi được làm việc, học hỏi những bậc đàn anh đàn chị như Thu Minh, Mỹ Linh, Bằng Kiều hay giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, được làm việc cùng một ekip chuyên nghiệp.
Đặc biệt, quãng thời gian học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà chung với các thí sinh khác đã cho mình cảm giác như một người Việt Nam thật sự. Tất cả sẽ là hành trang vững vàng cho Janice bước tiếp trong con đường ca hát sau này”, Janice chia sẻ.
Là cô gái duy nhất còn lại trong top 3, tự đánh giá về giọng hát của mình, cô gái Philippines cho biết:
“Về điểm mạnh, Janice nghĩ là giọng hát của mình được ban giám khảo đánh giá là nội lực, có kỹ thuật tốt, có nhạc cảm và cách truyền tải bài hát hay mà không cần…hiểu (Cười). Janice rất vui vì điều đó, tuy nhiên, vì phát âm tiếng Việt của mình vẫn chưa tốt nên chắc chắn sau chương trình, mình sẽ đi học một khóa tiếng Việt vì mình muốn hát tiếng Việt tốt và rõ hơn nữa, cũng như có thể giao lưu với các bạn Việt Nam được nhiều hơn”.
Chia sẻ về 2 “đối thủ” còn lại, Janice cho biết: “Quang Đạt và Việt Thắng đều sở hữu màu sắc âm nhạc rất riêng, mà Janice tin rằng khả năng của hai bạn sẽ còn tiến xa nếu được một ekip chuyên nghiệp hỗ trợ”.
Quang Đạt: “Thành công lớn nhất là đánh bại được nỗi sợ hãi của bản thân”
Được ví như một chiến binh thầm lặng, Quang Đạt cho thấy, vị trí top 3 anh có được là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Sở hữu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, thế nhưng dường như phong độ ổn định qua mỗi vòng thi lại trở thành một trở ngại để anh chinh phục trái tim của khán giả. Chia sẻ về điều này, Quang Đạt cho biết:
“Tôi biết mình có được nền tảng về kĩ thuật khi được học tại trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng để áp dụng linh hoạt vào một ca khúc để vừa có cái riêng của mình, vừa giữ được cảm xúc của bài hát là điều tôi làm chưa thực sự tốt. Ở tôi, đôi khi thiếu chút tự nhiên rất duyên của Việt Thắng, thiếu chút lửa nồng nhiệt của Janice, đó là điều tôi đang phải nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hơn”.
Đó cũng là lý do mà anh không ngừng nỗ lực để làm mới bản thân, quyết tâm vượt qua khỏi vùng an toàn để bứt phá mạnh mẽ hơn. Điều này đã được ban giám khảo ghi nhận và cũng là lý do để anh vươn lên có mặt trong top 3. “Lọt vào tới top 3 là điều nằm ngoài dự tính của bản thân, vì tôi biết mình còn nhiều thiếu sót. Nhưng thật may mắn, khán giả đã ưu ái cho tôi rất nhiều nên mới có được một Quang Đạt tự tin hơn như ngày hôm nay”.
Với Quang Đạt giờ đây, “sự giúp đỡ của ban giám khảo, giám đốc âm nhạc cùng các chuyên gia của chương trình, tình yêu của khán giả, động lực từ gia đình cộng với nỗ lực bản thân đã giúp tôi trưởng thành hơn qua từng vòng. Giờ đây tôi đã đánh bại được nỗi sợ của chính mình, để thoải mái mà dành trọn tình cảm của mình cho từng câu hát cũng như biết "diễn" hơn để phần thi của mình hấp dẫn hơn với khán giả”.
Chia sẻ về ngôi vị quán quân, Quang Đạt thẳng thắn cho biết: “Ngôi vị quán quân là điều mà thí sinh nào khi tham gia Vietnam Idol cũng mơ ước. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa, thậm chí là 1000%năng lượng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu khán giả nhận thấy sự tiến bộ, nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như tiềm năng của tôi, thì mơ ước đến ngôi vị quán quân của tôi mới có thể trở thành hiện thực”.
Việt Thắng, Janice Phương và Quang Đạt – cuộc tranh tài của 3 cá tính âm nhạc hoàn toàn khác biệt với những thế mạnh riêng hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nhạc bùng nổ trong đêm thi tới.
Gala 9 với chủ đề “Đĩa đơn đầu tiên”, sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g10 Thứ sáu, ngày 16/9/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.
KH
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trước"Hỗn chiến" giữa fan Billie Eilish và Taylor Swift trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết khi nữ ca sĩ Gen Z tung album mới - Hit Me Hard and Soft.
-
8 giờ trướcNam ca sĩ 7x phải gấp rút nhập viện truyền nước vì đột ngột ngất xỉu trước giờ diễn.
-
16 giờ trướcSau khi cộng đồng mạng phản ứng với màn "battle rap" nhạy cảm của nhóm rapper, kênh chính chủ MC ILL đã ẩn video. Trong khi đó, kênh ViruSs vẫn giữ video ở chế độ công khai.
-
19 giờ trướcFan Billie Eilish cho rằng Taylor Swift từng giở thủ đoạn này với cả Katy Perry, SZA.
-
1 ngày trướcMột nghiên cứu mới đây cho thấy hàm lượng kim loại nặng cao được phát hiện trong tóc của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Điều này cho thấy ông có thể đã bị nhiễm độc chì, có thể gây ra bệnh điếc và các bệnh khác của ông.
-
2 ngày trướcNữ ca sĩ đã dạy cho kẻ quấy rối 1 bài học nhớ đời!
-
2 ngày trướcMột thành viên BIGBANG sẽ đến TP.HCM vào tháng 7!
-
2 ngày trướcVới bằng chứng này, cộng đồng mạng khẳng định “cha đẻ BTS” đã ngó lơ NewJeans.
-
2 ngày trướcNam ca sĩ còn có hành động đáng lên án sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập.
-
3 ngày trướcTrên sân khấu XNEELAND do MC ILL tổ chức, 4 rapper trong giới underground thay phiên đấu nhau bằng ngôn từ rap. Video quay lại trận đấu này được phát tràn lan trên mạng, không giới hạn độ tuổi và cảnh báo khán giả vì có nội dung nhạy cảm.
-
3 ngày trướcNguyễn Trần Trung Quân từng phải nhập viện vì liệt dây thần kinh mặt. Hiện tại, sức khỏe của anh đã bình phục khi chia sẻ tại sự kiện mới tham gia.
-
3 ngày trướcSau 14 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Yến Chibi ra mắt EP âm nhạc đầu tiên mang tên "Duyệt" đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp.
-
3 ngày trướcHình ảnh nhóm người bịt tai, lắc đầu khi xem 24 cô gái nhóm TripleS trình diễn đang gây tranh luận. Khán giả tự nhận có mặt tại buổi ghi hình đã trực tiếp lên tiếng.
-
3 ngày trướcCác video rap chiến được rapper MC ILL chuyển sang chế độ hội viên trên kênh YouTube cá nhân khi nhận về nhiều bình luận trái chiều. Ý kiến tranh luận nổ ra khi trận rap chiến có ngôn ngữ tục tĩu gây sốt trên mạng xã hội
-
3 ngày trướcNhiều nghệ sĩ và music producer “toang” vì không còn tiếng nói chung. Suy cho cùng, cũng từ một chữ “tiền” mà ra.
-
3 ngày trướcTheo chuyên gia kinh tế, với 15 đêm diễn tại Anh sắp tới, Taylor Swift sẽ mang về cho nước Anh một tỷ bảng (khoảng 1,25 tỷ USD) nhờ tiền concert, chi phí ăn uống, đi lại và ngủ nghỉ.
-
3 ngày trướcViệc nam ca sĩ Kim Ho Joong gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường và gian dối trong lời khai được khán giả đặc biệt chú ý.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước