Anh chồng tiết lộ 'vợ mặc váy ngắn mê quá, thế là 'cưa' luôn'
Vì quá bất ngờ trước hình ảnh ăn mặc ở nhà và khi đi ra ngoài của bạn gái nên anh chàng đã quyết định tán tỉnh và lấy làm vợ.
Video thuộc bản quyền HTV7 (Nguồn kênh Youtube)
Tập 220 Vợ chồng son là một câu chuyện hài hước về cặp vợ chồng mới thấy nhau không ấn tượng gì, chỉ vì vợ mặc váy ngắn mà chồng quyết định cưa cẩm luôn.
Lý Long Phúc, 34 tuổi hiện là kĩ sư môi trường và vợ là Nguyễn Khắc Thu Hường, 32 tuổi, làm quản lý ở trường mầm non là cặp đôi thứ 2 xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son lần này.
Hoàn cảnh Hường và Phúc quen nhau cũng thật tình cờ. Vì Hường thường xuyên qua nhà anh chị nấu ăn vào mỗi buổi chiều nên quen được Phúc. Phúc lại quen anh rể của Hường nên cũng thi thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Lúc đó, Phúc là người vô cùng chăm tập thể dục, ngày ngày nhảy dây ở sân phòng trọ.
2 người đều không hề ấn tượng gì với nhau, Hường còn chê chồng ban đầu gặp, nhìn mặt không được tin tưởng cho lắm, nhìn hơi "gian gian" nên dù anh rể có vun vào, cô cũng không có ý định tìm hiểu.
Sau này, một lần thấy Hường ăn mặc đẹp, mặc váy ngắn lại ôm sát người, nhìn dáng đẹp nên rất là ấn tượng. Phúc sốc vì thấy Hường thay đổi quá nhiều. So sánh với hình ảnh trong quá khứ với hiện tại, Phúc đã bắt đầu tính chuyện tìm hiểu và tán tỉnh Hường.
Qua anh rể của Hường, Phúc quyết định tìm hiểu một cách nghiêm túc. Khoảng 5-6 tháng sau đó, 2 người đã tiến tới hôn nhân.
Lúc cưới nhau, 2 người không hề có mâu thuẫn gì cả. Nhưng sau khi cưới về, Hường cảm thấy mọi thứ không như lúc mình suy nghĩ. Chồng không lãng mạn, không được tình cảm, hay nói cộc. Từ khi yêu đến cưới chưa từng được nghe câu nói "anh yêu em".
MC Hồng Vân và Quốc Thuận đều khuyên anh chồng nên ngọt ngào, lãng mạn chút vì phụ nữ yêu bằng tai. Nếu mà "không cho vợ những lời ngọt ngào thì sau người khác nói lời ngọt ngào, nhỡ mà vợ có xao lòng thì đừng trách ai". Câu nói của MC Hồng Vân nghe chừng vô cùng có lý, khán giả vỗ tay đồng tình.
Nói về chuyện vợ chồng chi tiêu riêng tiền, MC Hồng Vân cho rằng, 2 bạn chưa thực sự hiểu nhau. Nếu tiêu tiền riêng, ai có quyền của người ấy và người kia không được thắc mắc. Nên vấn đề là phải cởi mở hơn, cần quan tâm nhau hơn, nên có một khoản tiết kiệm chung để lo chuyện tương lai.
Cả 2 hứa hẹn sẽ cùng nhau thay đổi, hòa hợp hơn trong cuộc sống để cùng tìm tiếng nói chung.
Thanh Trúc/ ghi theo HTV
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước