Bám theo ôtô chồng chở bồ nhí để đánh ghen và cái kết bi kịch
Người vợ qua đời do bị chính chiếc xe của chồng nghiến lên người, tử vong tại chỗ.
Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ cố đu bám vào tay nắm cửa ôtô nhưng vấp ngã và bị cuốn vào bánh xe tử vong đã được công bố trên Whatsonweibo. Sự việc xảy ra ở Nantou, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đoạn video cho thấy khi tài xế chiếc Mercedes, một người đàn ông 46 tuổi, đang giảm tốc độ trên đoạn đường hẹp thì cô vợ 44 tuổi của ông ta chạy tới.
Sau khi nhìn thấy bồ nhí của chồng ngồi ở ghế trước, người vợ tức giận, vừa chạy theo xe,vừa cố mở cửa ôtô. Tuy nhiên, cô nhân tình đã kịp khóa lại.
Sợ bị vợ đánh ghen, ông chồng lúc này cuống cuồng nhấn ga tăng tốc, khiến người vợ bị kéo theo trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay nắm cửa ôtô. Cô cố chạy theo nhưng bị vấp ngã và bị cuốn vào bánh xe. Nạn nhân sau đó ngã ra đường, bất tỉnh.
Theo truyền thông Trung Quốc, những người chứng kiến đã gọi xe cấp cứu tới hiện trường nhưng đã quá muộn. Người vợ qua đời do bị chính chiếc Mercedez của chồng nghiến lên người. Ông chồng, giám đốc điều hành của một công ty sơn địa phương, sau đó đã tới sở cảnh sát để đầu thú.
Đàn bà có nên bất chấp tất cả để đánh ghen?
Đánh ghen - cuộc "rửa hận" giữa những người chồng, người vợ, người tình, thường có một điểm gặp gỡ chung: nạn nhân là đàn bà.
Ghen là cảm xúc, là phản ứng của một cá nhân khi phát hiện chồng, vợ mình chia sẻ tình cảm cho người khác, khi đau đớn khổ sở vì bị phản bội. Cảm xúc ghen có điểm đặc biệt là rất dễ chia sẻ, dễ nhận được sự đồng cảm giữa những người đàn bà.
Vậy mới có chuyện chị Bảy ghen chồng, là có thể rủ ngay được bà Tư, chị Sáu, bà Ba… cùng mình đi bắt ghen, đi "đánh dằn mặt" con nhỏ dám giựt chồng chị Bảy.
Chuyện của mình, mình ghen tức ghen tưởi đã đành, chuyện của người khác mình cũng ghen lồng ghen lộn theo. Cũng vì thế, nhìn vào một cuộc đánh ghen hội đồng, chưa chắc người ngoài nhận ra ai là "ghen chính chủ".
Ghen tuông là cảm xúc rất bình thường của con người, một chút ghen tuông có thể làm cho mối quan hệ trở nên lãng mạn hơn. Tuy nhiên, ghen tuông quá mức thì hôn nhân sớm muộn gì cũng đổ vỡ.
Kết cục nhân văn của cơn ghen tất yếu là đổ vỡ, ly hôn. Kết cục không nhân văn có thể còn bi thảm hơn: chết người, bị thương nặng…
Mà kết cục buồn này không chỉ xảy ra trên người bị đánh ghen mà nhiều khi người đi đánh ghen lại phải lãnh hậu quả. Thế nhưng gần như không người đàn bà nào nghĩ đến những điều đó trước khi tìm cách xông vào tình địch trong cơn loạn cuồng.
Đánh ghen không hề mang lại kết cục tốt đẹp. Đánh ghen chỉ làm tổn thương chính bản thân kẻ đánh ghen.
Khi không còn tình yêu, không còn có thể tiếp tục gắn bó với nhau được nữa, sao không chọn giải pháp chia tay, mà cứ ở vậy chịu đựng, gây tổn thương cho nhau?
Sai lầm của hôn nhân, nếu giải quyết bằng người thứ ba, bằng tình cảm bên ngoài, sẽ tạo ra chuỗi sai lầm càng lúc càng tệ hại hơn, lôi kéo thêm đông nạn nhân hơn, tàn phá cả những người lớn trong nhà lẫn những đứa trẻ vô tội.
Hôn nhân cũng như những câu chuyện khác, có thành có bại. Đa phần chúng ta từ hôn nhân, nhờ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, êm đẹp mà trưởng thành, nhưng cách để đối phó với thất bại của hôn nhân thì… chưa mấy ai chuẩn bị cho mình.
Thế nhưng, tìm mọi cách để đánh ghen chưa bao giờ là một lựa chọn tốt.
Theo Giadinh
-
3 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
8 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
13 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước