Bán đồ cũ trên mạng, người phụ nữ nên duyên với khách hàng
Đang rao bán một món đồ khi dọn nhà, người phụ nữ không ngờ lại nhận được "món hời siêu to khổng lồ".
Robyn, 51 tuổi, ở Queensland (Úc), hiện đang là nhà thiết kế đô thị cho chính phủ. Được biết, vào năm 2019, cô ly hôn chồng sau khi đã có với nhau 2 người con. Với mong muốn có một cuộc sống tươi sáng hơn, cô quyết định dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy có 2 chiếc ghế sofa đã cũ và chúng gắn liền với những điều tồi tệ trong quá khứ, Robyn đã rao bán trên ứng dụng eBay.
Tình cờ thay, Chris, 53 tuổi, một nhiếp ảnh gia đang sống cùng con trai ở Melbourne đã nhìn thấy quảng cáo và ngay lập tức liên lạc với Robyn.
Chris chia sẻ: “Chiếc ghế có thiết kế rất phù hợp với chiếc giường mà tôi đã mua. Chủ của chúng cũng có những mô tả rất hấp dẫn. Khác với những người khác, Robyn đã thêm các thông tin về cuộc sống đời tư của cô, vẽ ra hình ảnh những chú chó và lũ trẻ đang thích thú trên chiếc ghế dài. Nó thật sự khác biệt với mọi người bán khác và đã thu hút tôi”.
Robyn và Chris.
Thế là, họ thống nhất với nhau một mức giá và sắp xếp thời gian để Chris đến nhà lấy một trong hai chiếc ghế.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Robyn cho biết: “Hôm đó có hai người đàn ông trạc tuổi tôi đến trước cửa nhà trong bộ đồ thể thao. Tôi đã trò chuyện với họ với tốc độ ánh sáng”.
Cô thành công thuyết phục người kia và Chris mua chiếc ghế còn lại. Họ sau đó trao đổi số điện thoại để tiện cho việc thanh toán.
Thế nhưng đó không còn là vấn đề chính của cuộc gặp mặt khi Chris thừa nhận rằng anh đã bị đối phương hớp hồn qua thái độ tích cực trong suốt buổi trò chuyện.
“Thật vui khi được gặp một người có khiếu hài hước như cô ấy”, anh cho biết.
3 ngày sau, anh chủ động rủ Robyn đi uống cà phê. 2 người dành gần 6 giờ đồng hồ trò chuyện ở quán và thậm chí không ai muốn rời đi. Họ còn rất ăn ý khi đều mặc quần jeans xanh và áo sơ mi sọc mặc dù không ai tiết lộ gì từ trước.
Robyn mạnh dạn tuyên bố muốn gặp lại đối phương. Cô chia sẻ: “Đối với tôi, tất cả đều mới mẻ, khá choáng ngợp nhưng cũng rất thú vị”.
Cô nói thêm: “Sau ly hôn, tôi thường mượn xe của bố mẹ đi hẹn hò và họ cũng luôn hỏi về các mối quan hệ bên ngoài giống như khi tôi còn là một cô học sinh. Nhưng có lẽ lần này mọi chuyện đã khác’’.
2 người ngày càng có nhiều buổi hẹn hơn và nhanh chóng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Vào tháng 1/2020, cả 2 đến chơi nhà Robyn ở Queensland (Úc).
Cặp đôi cũng muốn mua một ngôi nhà ở bãi biển New South Wales (Úc), nơi họ muốn đến trong tương lai.
Đến tháng 6, trong chuyến du lịch cùng gia đình sau đợt phong tỏa do dịch, Chris chính thức cầu hôn đối phương. Anh nhận được lời đồng ý từ Robyn nhưng họ vẫn chưa thể tổ chức đám cưới do phong tỏa. Cũng trong đợt này, cha mẹ Robyn không may bị bệnh nặng. Mẹ cô bị ung thư còn bố bị tràn dịch não. Vì vậy, mọi kế hoạch của cả 2 phải tạm gác lại. Chris chính là người luôn ở bên và hỗ trợ cô để cùng vượt qua mọi thời khắc khó khăn nhất.
Sau tất cả, cặp đôi chuyển đến sống cùng nhau tại nhà của Robyn vào tháng 2/2022 với 3 đứa con và chiếc ghế sofa có ý nghĩa quan trọng đó. Cả gia đình đang có một cuộc sống vui vẻ bên nhau và nhiều tiếng cười.
Cặp đôi cũng muốn mua một ngôi nhà ở bãi biển New South Wales (Úc), nơi họ muốn đến trong tương lai.
Được biết, chìa khóa hạnh phúc mà họ đặt ra là sự đồng điệu giữa các thành viên trong gia đình.
“Chúng tôi đều muốn những thứ giống nhau. Tôi và Chris có nhiều điểm tương đồng và thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi có thể già đi cùng nhau”, Robyn tâm sự.
Về phía người chồng, Chris cho rằng việc gặp gỡ sau tuổi 40 khó khăn hơn nhiều nhưng đường tới hạnh phúc của anh đã dễ dàng hơn khi gặp một người có cùng tần số.
“Thật may mắn khi ở độ tuổi này, tôi vẫn có cơ hội thứ hai trong đời để được yêu”, anh cười và nói.
Quả thực, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra đối với mình trong tương lai. Nếu có thể, hãy cứ mở lòng với mọi người và tất cả những cơ hội đến với bạn.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
7 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
13 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
18 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
21 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.