Bạn gái không bao giờ tẩy trang, chàng trai sốc khi phát hiện tuổi thật
Nhờ không bao giờ tẩy trang, cô Dương - một người phụ nữ 50 tuổi, có chồng, con đã lừa được chàng trai trẻ gần 400 triệu đồng.
Sự việc hy hữu xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cụ thể, vào tháng 6/2021, anh Triệu thông qua mạng xã hội quen biết với một cô gái họ Dương, 32 tuổi. Cô Dương là thợ trang điểm đám cưới, thường xuyên trang điểm cho bản thân mỗi khi ra ngoài.
Qua vài lần gặp gỡ, cô Dương chủ động theo đuổi anh Triệu nên hai người ở bên nhau. Vì để tình cảm phát triển hơn, cũng là đề thuận lợi cho công việc của cô Dương, anh Triệu bỏ việc và chuyển đến sống cùng bạn gái.
Trong suốt thời gian hai người sống cùng nhau, cô Dương không bao giờ tẩy trang. Anh Triệu có thắc mắc vài lần nhưng cô Dương giải thích rằng, cô làm nghề trang điểm đám cưới, có thể phải ra ngoài làm việc bất cứ lúc nào nên không tẩy trang. Song thực tế là cô Dương lo sợ, một khi tẩy trang, anh Triệu sẽ nhận ra tuổi tác thật sự của cô.
Cô Dương đang khai nhận hành vi tại đồn cảnh sát.
Cô Dương cũng lấy lý do công việc, thường vắng nhà 3 - 4 ngày/tuần. Thật ra, thời gian này, cô Dương quay về bên chồng con của mình.
Sống chung với anh Triệu, cô Dương cũng nói dối là đã mang thai, muốn dưỡng thai sau đó lấy đủ mọi loại lý do như muốn mua mỹ phẩm, giúp chị họ bán máy gặt, giúp cháu gái mua điện thoại di động... liên tiếp lừa anh Triệu 110.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng). Số tiền này được cô Dương dùng vào việc mua sắm vật dụng cho gia đình.
Rồi một ngày, cô Dương đột ngột cắt liên lạc với anh Triệu, một đi không trở lại. Khi phát hiện bị lừa, anh Triệu quyết định đến đồn cảnh sát báo án.
Tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã lần theo các manh mối và mới đây, họ đã tìm thấy cô Dương ở thành phố Tuy Hoá, tỉnh Hắc Long Giang. Lúc này thân phận cô Dương được làm rõ, hoá ra cô Dương đã 50 tuổi, là một phụ nữ có chồng, con. Cô Dương đã lừa gạt được anh Triệu vì không bao giờ tẩy trang.
Hiện, cô Dương đã bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
6 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
9 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
14 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
19 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước