Mới mùng 1 tháng cô hồn, cô gái tâm sự bạn trai lương 5.000 USD/tháng đi uống nước vẫn tiền ai nấy trả khiến chị em 'sôi máu'
Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng câu chuyện khiến hội chị em, sớm mùng 1 tháng cô hồn đã thấy "chướng tai gai mắt". Ai cũng khuyên cô nàng nên "giải tán cho khỏe".
Có một sự thật là yêu nhau thì không thể cứ ngồi nhìn nhau mà thấy trái tim bay tung tóe rồi tự cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày được. Yêu nhau thì đồng nghĩa với việc đi hẹn hò, mua quà dịp lễ. Tóm lại cứ yêu nhau sẽ dính đến tiền. Bởi vậy mới nói đồng tiền có khả năng chi phối mọi thứ. Không phải cứ có tiền sẽ làm nên hạnh phúc nhưng chắc chắn tiền là phương tiện giúp người ta hạnh phúc.
Cách đây vài giờ trên cách diễn đàn hội chị em còn mải mê, lúi húi đọc mấy điều kiêng kị trong tháng cô hồn thì bất ngờ một cô nàng chia sẻ câu chuyện về tình phí.
“Chuyện là như vầy, em với người yêu em yêu nhau gần 6 tháng rồi. Em du học ở bên Mỹ, người yêu em là người châu Á. Em cảm thấy anh ấy keo kiệt bủn xỉn, lúc đi ăn nhà hàng anh ấy chả bao giờ trả tiền cho em, lúc nào cũng phải chia tiền, kể cả một ly nước anh ấy cũng không trả tiền cho em. Bạn trai em có công việc ổn định khoảng 5.000 USD/tháng. Có phải văn hóa người ta khác với văn hóa người Việt mình không?”, chủ thớt chia sẻ.
Theo lời của chủ thớt, bạn trai mình có thu nhập khủng trên 100 triệu/tháng, ấy thế mà 1 ly nước cũng không thể mua cho bạn gái. Chính điều khó hiểu trên đã khiến hội chị em xôn xao.
“Bảo bạn trai bạn lượn ngay đi cho nước nó trong. Đúng là nam nữ bình đẳng, tình phí cũng đồng đều nhưng chi li đến cốc nước vào chục nghìn thì bỏ đi!”, tài khoản V.T.Y viết.
“Tiền thì có phải không có đâu mà keo kiệt vậy? Hay người ta thử bạn xem bạn có phải kiểu con gái thích dựa dẫm vào đàn ông? Thế cũng không được vì đã yêu nhau là phải tin tưởng chứ mang mấy cái trò trẻ con đó ra khó bền lắm”, tài khoản Đ.L viết.
Trước sự “nóng máu” của hội chị em, một bài tài khoản cho rằng có lẽ chuyện tình này có ẩn khuất gì chỉ người trong cuộc mới biết. “Trong chăn mới biết chăn có rận chưa gì mọi người đã xúi chủ thớt bỏ người yêu. Gặp nhau là cái duyên chứ có phải thích là gặp được đâu. Nếu vào trường hợp của mình liệu mọi người có nói bỏ là bỏ được không?”, tài khoản C.N viết.
Hiện câu chuyện vẫn thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Theo Saostar
-
43 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước