Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng lột truồng, cắt tóc

Trong cơn cùng quẫn chứng kiến tin nhắn ngoại tình của vợ, Cường đã chửi mắng, cắt tóc, lột quần áo rồi đẩy vợ ra ngoài đường.

Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1984, ngụ thôn Chu Mẫu, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi làm nhục người khác. 

Trước đó, ngày 6/5, Cường mở điện thoại của vợ thấy có tin nhắn ngoại tình nên chửi bới, đánh đập, cầm kéo cắt tóc, lột quần áo vợ xé rách tơi tả, kéo lê chị này ra cổng rồi khóa cửa lại, không cho vào nhà.

Mẹ và chị gái Cường nhận được thông tin đã chạy đến can ngăn, vào nhà lấy quần áo cho con dâu mặc. Khoảng 30 phút sau, Cường lại nổi cơn lôi đình tiếp tục chửi bới, giằng xé quần áo, cắt tóc, lôi vợ ra cửa. Sau đó, nạn nhân được gia đình đưa về quê ngoại, 5 ngày sau làm đơn tố cáo sự việc.

Vợ ngoại tình, chồng lột truồng, gọt tóc
Ảnh cưới của vợ chồng Cường - Mai.

Ông trưởng thôn cho biết Cường và vợ là Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1989, quê Chũ, Lục Nam, Bắc Giang) trước đó chưa từng xảy ra xô xát. Vợ chồng Cường có con gái 5 tuổi, con trai 3 tuổi sống hạnh phúc.

Một nhân chứng kể lại: “Khoảng 12h30 ngày 6/5, trời rất nắng, tôi đưa cháu đi học qua nhà Cường thì thấy đám đông tụ tập. Dừng xe ghé vào, tôi thấy vợ Cường đang ngồi khóc, co ro ngoài đường, lưng dựa vào tường bao, không mảnh vải che thân, cổ chân có vết máu. Lúc này nhiều người tụ tập xung quanh nhưng không ai dám đưa quần áo cho cô ấy vì người chồng liên tục đe dọa”.

Nhân chứng cũng cho biết thêm, sáng đó vợ Cường xin phép về Bắc Giang đi thăm người ốm. Trước khi đi Cường dặn vợ khoảng 9h về để nhân viên đến lắp mạng internet. Tuy nhiên, mãi đến trưa Mai mới về đến nhà.

Bị chồng tra hỏi đi thăm người ốm ở viện nào, tầng mấy mà Mai không trả lời được. Cường nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã lấy điện thoại tra tin nhắn. Đọc tin nhắn thấy Mai xưng vợ chồng với ai đó rất tình cảm nên cơn ghen của Cường bùng lên. Hai vợ chồng cãi nhau rồi xảy ra sự việc.

Từ hôm con bị bắt, bà Nguyễn Thị Sự (75 tuổi, mẹ Cường) hàng ngày sang quét dọn, trông nhà, chăm cháu, coi sóc mấy phòng trọ để sau này “nhỡ ra” con trai có bề gì thì còn có mỗi tháng đôi triệu nuôi cháu, thăm nuôi con.


Ngôi nhà anh Cường chị Mai.
Ngôi nhà của anh Cường - chị Mai

Bà cho biết, hôm đó không nhìn thấy con trai đánh vợ. Khi chạy sang, bà đã thấy con dâu đứng co ro ở góc sân. Bà Sự cùng con gái ra sức khuyên can Cường. Thấy nguôi nguôi, bà bảo lấy quần áo cho con dâu mặc nhưng Mai không lên nhà.

Khoảng hơn 16h, Cường đi đón con gái ở mẫu giáo về, thấy vợ rút hết quần áo để trên giường chuẩn bị bỏ đi nên nổi điên giằng lấy đốt, đuổi vợ. Mai cũng thách thức: “Mày không bỏ tao, tao cũng bỏ mày”. Hai bên lại co kéo.

Khoảng 17h, mẹ chị Mai đến đúng lúc con rể đang đốt quần áo vợ, con gái quần áo tơi tả, tóc cắt lởm chởm. Thấy mẹ vợ sang, Cường đưa chiếc điện thoại bằng chứng. Bà mẹ vợ liền cầm ngay bằng chứng của con rể ném vào đống lửa, sau đó đưa con gái đi và quay sang trách móc nhà thông gia trách đã để xảy ra chuyện.

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, mẹ con bà Sự cùng vài người họ hàng đến nhà thông gia xin đón con dâu và cháu về. Nhưng theo bà Sự, nhà thông gia không tiếp, còn nói dối mẹ con Mai đã đi miền Nam.

Mấy ngày sau, Cường bị bắt, cả gia đình mới biết phía thông gia đã làm đơn tố cáo. Phía bà Sự đã hai lần nữa đến xin lỗi thông gia, mong rút đơn và tạo điều kiện cho vợ chồng Cường sum họp nhưng chỉ được trả lời “sẽ xem xét, còn tùy thái độ của con rể”. Giờ bà Sự chỉ mong nhà thông gia rút đơn với hy vọng nếu con có bị xử tội cũng được giảm nhẹ phần nào.


Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao