Bé gái leo trèo khiến ông ngoại hết hồn, cái kết cười muốn sảng
Khi cô bé đã ở trong tầm tay, ông ngoại liền không nhịn được mà “tét yêu” vào người em một cái, bù lại cho sự hú hồn mà ông phải chịu đựng nãy giờ.
Nhiều gia đình vẫn hi vọng sẽ sinh được một cô con gái để đỡ vất vả vì nghĩ con gái sẽ ngoan hơn, ít nghịch ngợm và dễ dạy bảo hơn các cậu quý tử.
Nhưng có lẽ suy nghĩ về "nàng công chúa" thùy mị, nết na chỉ còn đúng với thời xưa chăng khi mà ngày nay, những cô "con gái rượu" cũng không ít lần khiến bố mẹ vò đầu, bứt tai bất lực.
Các cô nàng thậm chí còn bày trò nghịch ngợm, nam tính hơn cả những bé trai thực thụ khiến các ông bố, bà mẹ phải "quay xe" thay đổi ngay suy nghĩ "con gái ngoan hiền, nữ tính, thùy mị lắm".
Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip theo trend: "Không đẻ con gái đời không nể" đã được một bà mẹ chia sẻ. Được biết, cô con gái tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết bày trò nghịch ngợm khiến ông ngoại phải đau đầu.
Cô bé leo lên đến tận nắp bồn nước khiến ông được phen “thót tim” (Clip: Tiểu Phụng)
Cụ thể trong đoạn clip, bé gái đã tự mình leo lên những hàng rào sắt của bồn chứa nước cao gấp 2, gấp 3 lần cơ thể em. Tuy có các thanh ngang để vịn tay và đặt chân, nhưng việc một em bé chỉ mới vài tuổi đã leo trèo như vậy vẫn cực kỳ không an toàn.
Ngay sau đó, ông ngoại nhanh chóng phát hiện ra và tiến lại gần với ý định đỡ cô bé xuống. Nhưng do hàng rào quá cao, cô bé lại đang đứng ở nắp bồn nước nên ông chỉ có thể đứng dưới đưa tay ra nhằm đỡ bé khỏi ngã.
Điều khiến cư dân mạng được một phen cười bò là khi cô bé đã ở trong tầm tay, ông ngoại liền không nhịn được mà “tét yêu” vào người em một cái, phần để răn dạy, phần để bù lại cho sự “hú hồn” mà ông phải chịu đựng nãy giờ.
Ông ngoại đánh "bẹp" một cái cho bõ tức
Đoạn clip sau khi chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai cũng phải bật cười trước sự nghịch ngợm của cô bé và sự tương tác đáng yêu của hai ông cháu.
"Đấy, sinh con gái cho dễ nuôi của các mẹ"
"Đứa con gái nhà tôi còn nghịch hơn cả em trai nó nữa"
"Trông leo trèo thuần thục thế kia chắc là hay nghịch lắm đây"
"Tét một cái mà tận Lào Cai cũng nghe thấy đây này. Haha"
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
6 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
11 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
16 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước