Bên trong 'địa ngục' Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em

Dù là lớp học nhưng bên trong trường Mầm Xanh lại thiếu khá nhiều thiết bị hỗ trợ cho công việc giảng dạy. Cơ sở vật chất và nơi ăn ở của trẻ cũng không được đảm bảo.


Hàng xóm trường mẫu giáo có trẻ bị bạo hành từng nghe tiếng trẻ khóc

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-1
Sáng 28/11, cổng trường mẫu giáo Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12 đóng kín. Người dân ngang qua hiếu kỳ dừng lại chỉ chỏ, nói vài câu rồi đi.

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-2
Bà Nga, chủ căn nhà làm cơ sở của lớp mẫu giáo Mầm Xanh, nói đã cho bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ lớp mầm non tư thục Mầm Xanh) thuê nguyên căn làm cơ sở nuôi dạy trẻ gần 5 năm nay, với giá 6 triệu đồng một tháng. Toàn bộ căn nhà chia làm 5 khu gồm sân chơi, phòng sinh hoạt chung, phòng nghỉ, bếp và nhà vệ sinh. Khu vực sân chứa đồ chơi cho trẻ và dựng các bảng công khai tài chính, thực đơn trong tuần để cha mẹ học sinh theo dõi.

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-3
Khu sinh hoạt chung rộng chừng 30 m2. Bà Nga cho biết trước đây, bà phân thành 3 căn phòng, tính cho 3 người thuê. Tuy nhiên, khi bà Linh tới thuê thì đập đi, làm thành lớp mầm non này. 

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-4
Căn phòng được trang trí đủ màu sắc; tuy nhiên, dụng cụ học tập cho các em rất ít ỏi.

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-5
Giữa phòng có một chiếc tivi, đầu đĩa, âm ly. Theo nhiều phụ huynh phản ánh, chủ cơ sở chỉ mở phim hoạt hình cho trẻ xem chứ không dạy học gì.

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-6
Ngoài ra, căn phòng này còn có thêm một gác lửng, được biết là nơi gia đình bà Linh gồm 4 người dùng làm nơi ở. Bà Nga cho biết hợp đồng thuê nhà còn nửa năm nữa sẽ hết hạn.

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-7
Căn phòng được xây tường kiên cố. Theo lời người chủ nhà, khi mới cho thuê, giữa 2 bên đã thỏa thuận mở cửa sổ (hướng vào sân nhà bà Nga) để lớp học thoáng mát và đón ánh nắng. Tuy nhiên, không lâu sau, bà Linh đóng cửa sổ và viện lý do sợ trẻ con nhìn ra cửa sổ, mất tập trung. Kể từ đó, không có nơi nào để bên ngoài có thể quan sát việc làm của các bảo mẫu ở bên trong. Bà Nga nhiều lần nghe được tiếng đập bàn ghế phát, nhưng khi hỏi thì bà Linh giải thích là các cô đập bàn dọa để trẻ ăn cơm nhanh hơn.

Bên trong địa ngục Mầm Xanh, nơi bảo mẫu dùng dao đánh trẻ em-8
Tủ y tế chỉ có một chai dầu gió, ít bông băng và vài loại thuốc sơ sài.


bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao