Bên trong nghĩa địa máy bay ở Thái Lan

Những chiếc máy bay MD82 bị cắt thành nhiều phần và bỏ hoang ở một bãi đất tại Thủ đô Bangkok. Nơi này đã trở thành một điểm du lịch độc đáo.


Nhiếp ảnh gia Dax Ward ghi lại hình ảnh của hai chiếc máy bay bị bỏ hoang ở Bangkok, Thái Lan.


Đó là hai chiếc MD-82, trước đó do hãng Orient Thai vận hành. Chúng đã rỉ sét và bị cây cỏ bao phủ dần.


Nhiếp ảnh gia 36 tuổi sống tại Bangkok này đã tới thăm nghĩa địa máy bay và ghi lại khung cảnh bên trong.


 Mặt nạ dưỡng khí, hướng dẫn an toàn và đồ đạc vương vãi khắp trong thân máy bay.


Những chiếc máy bay này được đưa tới đây vài năm trước. Một nhà đầu tư nước ngoài muốn biến chúng thành các quán bar ngoài trời, dùng thân máy bay làm sân khấu cho các ban nhạc và phòng phục vụ cho nhân viên.


Tuy nhiên, dự án đã thất bại và khu vực này bị bỏ hoang, các phần máy bay nằm lại.           


Nội thất bên trong phần lớn đã được tháo dỡ, chỉ còn thảm, khoang hành lý phía trên và nhà vệ sinh.


Du khách muốn vào đây phải trả 300 baht mỗi người. Khu vực này được một phụ nữ sống cùng gia đình trong đoạn thân máy bay trông coi.


Theo Ward, “trong văn hóa Thái Lan, những nơi thế này thường được coi là bị ma ám, dù không có ai qua đời ở đây”.

 
Anh mô tả Thái Lan là nơi có nhiều câu chuyện ma, liên quan tới các linh hồn và địa điểm bị ma ám.


Anh cho biết thêm: “Đôi khi người ta tin một nơi bị ma ám chỉ đơn giản là vì nơi đó nhìn đáng sợ. Tôi nghĩ vì thế mà nghĩa địa máy bay này có tiếng như vậy”.


Ward nhận định: “Thật là một thành công ấn tượng trong kỹ thuật và vật lý khi những vật thể to lớn, nặng nề như thế có thể bay qua bầu trời với tốc độ cao”.


Khám phá bên trong những chiếc máy bay là trải nghiệm mới lạ với Ward.


Dùng kỹ thuật 360 độ, Ward đã biến nghĩa địa máy bay lạ lùng thành một hành tinh
nhỏ độc đáo.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao