Bố không cho tiền mua điện thoại, con trai uống thuốc độc

Được bố hứa cho 2,5 triệu đồng mua điện thoại nhưng sau đó chỉ đưa 1,5 triệu, tức giận thanh niên 23 tuổi uống thuốc cỏ tự tử.

Chiều 30/9, bác sĩ Phan Thị Thu Trà - Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, vừa tiếp nhận thanh niên uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, Trần Văn Phương (23 tuổi, ngụ thôn 6, xã Ea Tiêu) được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nôn ói, nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ.

Các bác sĩ tích cực cấp cứu, nên tính mạng bệnh nhân không còn nguy hiểm.

Bố không cho tiền mua điện thoại, con trai uống thuốc độc
Thanh niên đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M.Q

Bà Đặng Thị Binh (62 tuổi, mẹ Phương) kể cách đây vài ngày, Phương được bố hứa cho 2,5 triệu đồng để mua điện thoại di động, nhưng sau đó chỉ đưa 1,5 triệu. Người con không lấy tiền và bày tỏ có thái độ khó chịu.

“Vào khoảng 7h30, chồng tôi phát hiện con trai đang uống thuốc độc thì hô hoán. Nghe tiếng bố, thanh niên bỏ chạy xuống con suối gần nhà, mọi người đuổi theo rồi chở đi bệnh viện cấp cứu", người mẹ cho biết.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao