Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh

Sáng ăn phở, tối ăn kem Tràng Tiền là điều mà nhiều người Hà Nội đã làm trong những ngày đầu tiên hết giãn cách xã hội.

Hà Nội đang bước vào những ngày cuối của cái rét nàng Bân, ấy thế nhưng người dân, đặc biệt là giới trẻ đã hẹn hò nhau lên Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền, hoặc kem dừa, kem chanh Hồ Tây.

Ở những địa điểm bán kem truyền thống nổi tiếng như Tràng Tiền, đường Thanh Niên ngay từ chập tối đã tập trung khá đông người. Những khu bán kem không có chỗ ngồi, chỉ dành cho khách mang đi nhưng người dân vẫn đứng chật quanh các vỉa hè, lề đường để xếp hàng mua. 

Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-1Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-2Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-3Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-4
Người dân tập trung đông đúc để mua kem Tràng Tiền

Dù thời tiết rét mướt, thậm chí phải khoác áo, đội mũ, đi giày ấm thì thói quen ăn kem trời lạnh vẫn có cái thú riêng của nó. Cắn một miếng kem lạnh tê tái tới đầu lưỡi, cảm giác thật sự rất tuyệt vời, khó gì diễn tả được.

Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-5Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-6Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-7Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-8

Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-9
Rất nhiều bạn trẻ Hà Nội đã lựa chọn đi ăn kem, dạo một vòng Hồ Gươm để... thoả nỗi nhớ mong sau 3 tuần hạn chế đi lại.

Thú vui rủ nhau đi ăn kem buổi tối đã thói quen của người dân Thủ đô từ nhiều năm nay. Bố mẹ cuối tuần được thảnh thơi công việc sẽ đưa con cái đi chơi, đi ăn kem. Đôi lứa hẹn hò cũng rủ nhau tới những quầy kem trên phố. Cả nhóm bạn bè tụ tập nhau cũng rủ ''trà đá vỉa hè, kem que ốc quế''....

Có lẽ chính vì thế mà sau cách ly, những cửa hàng kem sau cách ly cũng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn vào mỗi tối.

Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-10Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-11
Không có chỗ ngồi, mọi người sẵn sàng đứng theo từng nhóm nhỏ ở ngay vỉa hè.

Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-12Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-13Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-14Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-15

Buổi tối đầu tiên sau cách ly, giới trẻ Hà Nội lên phố ăn kem Tràng Tiền, ngắm Hồ Tây dù trời rét lạnh-16
Gương mặt phấn khởi, hào hứng của nhiều bạn trẻ khi thưởng thức những que kem mát lạnh sau nhiều ngày kiềm chế cơn thèm.

Theo Baodatviet

Xem link gốc Ẩn link gốc http://gioitre.baodatviet.vn/duoi-thoi-tiet-ret-lanh-sau-cach-ly-nguoi-dan-ha-noi-do-xuong-pho-an-kem-trang-tien-ho-tay-1831236.html

COVID-19

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao