Cái kết đắng cho kẻ tống tiền chủ nhà trọ thích nhìn trộm gái trẻ
Biết chủ nhà trọ thường xuyên nhìn trộm mình, cô gái trẻ đem chuyện kể với bạn trai. Và kết quả là, hắn ta đã làm một việc không ai ngờ tới.
Cuộc sống luôn có những chuyện kì lạ, khó tin. Trang mạng Sina (Trung Quốc) mới đây vừa đưa tin về một vụ bắt tại trận vụ "hiếp dâm" hiếm có tại thị xã Phú Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
Chủ nhà hơn 40 tuổi thường xuyên nhìn trộm cô gái trẻ
Nữ nhân vật chính là Tiểu Cát (tên đã thay đổi), người Quý Châu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. 4 tháng trước, cô quen biết bạn trai hiện tại họ Lý, 30 tuổi.
Sau khi chuyện trò "tâm đầu ý hợp", hai người đã hẹn hò gặp mặt rồi quyết định thuê phòng trọ sống cùng nhau tại quận Đông Châu, thị xã Phú Dương từ tháng 4/2016.
Thế nhưng đến cuối tháng 5, Tiểu Cát phát hiện ra chủ nhà trọ thường xuyên nhìn trộm mình, đặc biệt là khi bạn trai không có nhà. Cô gái trẻ đem chuyện kể với Lý để anh ta nhắc nhở người kia.
Nữ nhân vật chính là Tiểu Cát (tên đã thay đổi), người Quý Châu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. 4 tháng trước, cô quen biết bạn trai hiện tại họ Lý, 30 tuổi.
Sau khi chuyện trò "tâm đầu ý hợp", hai người đã hẹn hò gặp mặt rồi quyết định thuê phòng trọ sống cùng nhau tại quận Đông Châu, thị xã Phú Dương từ tháng 4/2016.
Thế nhưng đến cuối tháng 5, Tiểu Cát phát hiện ra chủ nhà trọ thường xuyên nhìn trộm mình, đặc biệt là khi bạn trai không có nhà. Cô gái trẻ đem chuyện kể với Lý để anh ta nhắc nhở người kia.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng chẳng ngờ nghe xong chuyện, anh ta không những không tức giận mà trái lại còn vô cùng vui vẻ bởi mánh khóe kiếm tiền đã nhanh chóng xuất hiện trong đầu gã người yêu đểu giả từ khi nào.
"Nếu đã vậy thì chúng ta có thể tương kế tựu kế, cố ý chiều theo hắn, sau đó anh sẽ vờ ‘bắt tại trận’, chúng ta có thể cáo buộc hắn ta cưỡng hiếp em để đòi một khoản tiền", Lý nói với bạn gái.
Nghe vậy, cô gái trẻ yếu ớt phản đối: "Không thể làm như vậy được, với lại làm sao có thể chắc là ông ta sẽ chịu trả tiền cho mình?"
Nhưng sau nhiều lần thảo luận, Tiểu Cát cảm thấy cách này cũng khả quan. Hơn nữa, cô ta cũng cho rằng chủ nhà kinh doanh nhà trọ, 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) là số tiền có thể xoay được nên đã đồng ý với bạn trai.
Thống nhất ám hiệu ngầm, bạn trai thực hiện "màn bắt gian tình"
Mấy ngày sau, nhân lúc Lý không có nhà, chủ nhà trọ theo thói quen lại chạy đến bên cửa sổ nhìn trộm Tiểu Cát.
Nghĩ đến kế hoạch "kiếm tiền" đã thương lượng sẵn với bạn trai, cô gái cố ý nói lớn: "12 rưỡi đêm mai đến phòng em nhé, bạn trai em không có nhà." Vừa nghe thấy thế, chủ nhà trọ họ Vương đã hứng khởi liền đáp lời: "Được, được".
Sau khi kể lại chuyện cho Lý, hai người lại tiếp tục thống nhất đợi đến khi anh Vương đến, Lý sẽ trốn ở phòng bên cạnh.
"Đợi xong việc, em lớn tiếng kêu ‘a’, anh sẽ xông vào", gã bạn trai mách nước và nhắc nhở người yêu xóa tin nhắn hai người đã thảo luận về kế hoạch này.
Hẹn lúc 12 rưỡi đêm nhưng vì quá nôn nóng, chủ nhà họ Vương đã đến cửa phòng Tiểu Cát lúc 10 giờ. Vì thời gian chưa đến nên nói thế nào Tiểu Cát cũng không chịu mở cửa, đợi đúng đến giờ hẹn mới chịu cho chủ nhà vào.
Sau khi xong việc, gã chủ nhà lấy ra 4 - 5 tờ 100 NDT đặt đầu giường của Tiểu Cát. Lúc này, cô ta mới lớn tiếng kêu "ông xã", gọi gã bạn trai.
Sau khi bạn gái mở cửa, Lý cố ý cầm bình nước nóng làm ra vẻ đập lên đầu Tiểu Cát nhưng đã bị Vương ngăn cản. "Vợ cậu đang khóc, tôi chỉ đến đây xem thế nào", chủ nhà luống cuống giải thích
"Nếu đã vậy thì chúng ta có thể tương kế tựu kế, cố ý chiều theo hắn, sau đó anh sẽ vờ ‘bắt tại trận’, chúng ta có thể cáo buộc hắn ta cưỡng hiếp em để đòi một khoản tiền", Lý nói với bạn gái.
Nghe vậy, cô gái trẻ yếu ớt phản đối: "Không thể làm như vậy được, với lại làm sao có thể chắc là ông ta sẽ chịu trả tiền cho mình?"
Nhưng sau nhiều lần thảo luận, Tiểu Cát cảm thấy cách này cũng khả quan. Hơn nữa, cô ta cũng cho rằng chủ nhà kinh doanh nhà trọ, 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) là số tiền có thể xoay được nên đã đồng ý với bạn trai.
Thống nhất ám hiệu ngầm, bạn trai thực hiện "màn bắt gian tình"
Mấy ngày sau, nhân lúc Lý không có nhà, chủ nhà trọ theo thói quen lại chạy đến bên cửa sổ nhìn trộm Tiểu Cát.
Nghĩ đến kế hoạch "kiếm tiền" đã thương lượng sẵn với bạn trai, cô gái cố ý nói lớn: "12 rưỡi đêm mai đến phòng em nhé, bạn trai em không có nhà." Vừa nghe thấy thế, chủ nhà trọ họ Vương đã hứng khởi liền đáp lời: "Được, được".
Sau khi kể lại chuyện cho Lý, hai người lại tiếp tục thống nhất đợi đến khi anh Vương đến, Lý sẽ trốn ở phòng bên cạnh.
"Đợi xong việc, em lớn tiếng kêu ‘a’, anh sẽ xông vào", gã bạn trai mách nước và nhắc nhở người yêu xóa tin nhắn hai người đã thảo luận về kế hoạch này.
Hẹn lúc 12 rưỡi đêm nhưng vì quá nôn nóng, chủ nhà họ Vương đã đến cửa phòng Tiểu Cát lúc 10 giờ. Vì thời gian chưa đến nên nói thế nào Tiểu Cát cũng không chịu mở cửa, đợi đúng đến giờ hẹn mới chịu cho chủ nhà vào.
Sau khi xong việc, gã chủ nhà lấy ra 4 - 5 tờ 100 NDT đặt đầu giường của Tiểu Cát. Lúc này, cô ta mới lớn tiếng kêu "ông xã", gọi gã bạn trai.
Sau khi bạn gái mở cửa, Lý cố ý cầm bình nước nóng làm ra vẻ đập lên đầu Tiểu Cát nhưng đã bị Vương ngăn cản. "Vợ cậu đang khóc, tôi chỉ đến đây xem thế nào", chủ nhà luống cuống giải thích
Nói dối bạn gái bị "hãm hiếp", đến bệnh viện tiến hành làm xét nghiệm
3 giờ sáng ngày hôm đó, Lý đưa bạn gái đến bệnh viện, nói dối rằng cô ta bị cưỡng hiếp, đã báo cảnh sát, đồng thời yêu cầu bệnh viện làm xét nghiệm. Tuy nhiên, vì không có cảnh sát đi cùng nên bệnh viện đã không đáp ứng yêu cầu này.
Sau khi trở về phòng trọ, Lý đã trực tiếp tìm đến nhà Vương yêu cầu bồi thường 200.000 NDT nếu không sẽ báo cảnh sát về hành vi cưỡng hiếp này. Vốn cho rằng đối phương sẽ thỏa hiệp, nhưng ai ngờ vợ của Vương chỉ đồng ý trả 5.000 NDT. Không đồng ý Lý đã báo cảnh sát.
Nghi vấn lộ diện
Vốn dĩ cho rằng đây là một vụ án hiếp dâm nhưng sau khi điều tra xem xét, phía cảnh sát đã phát hiện trong vụ án có những điều bất thường.
Đối diện với nhiều lần thẩm vấn của cảnh sát, Tiểu Cát cuối cùng đã nói ra chân tướng sự việc. Bị nghi ngờ dính líu đến án tống tiền, hai người đã bị cơ quan công an bắt giam chờ điều tra xử lý.
Sau khi trở về phòng trọ, Lý đã trực tiếp tìm đến nhà Vương yêu cầu bồi thường 200.000 NDT nếu không sẽ báo cảnh sát về hành vi cưỡng hiếp này. Vốn cho rằng đối phương sẽ thỏa hiệp, nhưng ai ngờ vợ của Vương chỉ đồng ý trả 5.000 NDT. Không đồng ý Lý đã báo cảnh sát.
Nghi vấn lộ diện
Vốn dĩ cho rằng đây là một vụ án hiếp dâm nhưng sau khi điều tra xem xét, phía cảnh sát đã phát hiện trong vụ án có những điều bất thường.
Đối diện với nhiều lần thẩm vấn của cảnh sát, Tiểu Cát cuối cùng đã nói ra chân tướng sự việc. Bị nghi ngờ dính líu đến án tống tiền, hai người đã bị cơ quan công an bắt giam chờ điều tra xử lý.
Theo Thế giới trẻ
-
32 phút trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
53 phút trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
1 giờ trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
2 giờ trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
6 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
6 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
7 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
7 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
8 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
11 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
12 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
12 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
1 ngày trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
1 ngày trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
1 ngày trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
1 ngày trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước