Cái thai không ai dám nhận (Phần 2)
Mạc Tư nói sẽ đón cô nhưng La Hân đã từ chối. Cô muốn mình xuất hiện bất ngờ trước mặt anh với bộ mặt xinh đẹp quyến rũ
Phần 2: Người đàn bà thứ 2
Mạc Tư nói sẽ đón cô nhưng La Hân đã từ chối. Cô muốn mình xuất hiện bất ngờ trước mặt anh với bộ mặt xinh đẹp quyến rũ chứ không phải để anh biết được bộ dạng của mình trước. La Hân tự mình phi xe máy đến. Cô vừa đi vừa sợ hỏng phấn son, vừa đi vừa sợ tóc sẽ xấu rồi Mạc Tư nhìn thấy sẽ không thấy cô xinh. Chưa kịp nghĩ hết thì đã đến nơi hẹn. La Hân hào hứng bước vào. Cô sững người không nhìn vào Mạc Tư mà đang nhìn vào người con gái ngồi kế bên.
La Hân ấp úng:
- Chào, chào… bạn!
- Chào em, đây là Diệu Bình, bạn gái của anh, còn đâu là La Hân, cô gái mà anh kể cho em nghe lần trước đó. Cô ấy rất giỏi tiếng anh, anh nghe bạn anh nói vậy và hôm nay anh muốn 2 em gặp nhau để có thể thương lượng về chuyện nhờ La Hân giúp. Anh muốn em gặp trực tiếp bạn của anh cho dễ nói chuyện, anh sợ em sẽ từ chối nên phải làm thế này, mong em thông cảm.
La Hân ấp úng, chưa biết phải nói thế nào thì cô gái kia đã đon đả:
- Ui chị ơi, chị dạy cho em đi ạ, em dốt tiếng anh lắm, em cần chị giúp vì em sắp đi du học 2 năm. Em phải cố gắng học thật giỏi nếu không anh Mạc Tư sẽ coi thường em.
Chẳng hiểu mình là kẻ thứ 3 hay cô gái kia là kẻ thứ 3 nữa nhưng cái cảm giác này thật sự tẽn tò. La Hân ăn mặc đẹp để gặp Mạc Tư nhưng cuối cùng thì sao, chỉ để làm gia sự cho bạn gái của anh. Trái tim La Hân như vỡ vụn và chỉ có cô mới hiểu được cảm giác này. Mỗi cái hôn, mỗi cái nắm tay người con gái đó của Mạc Tư khiến tim La Hân thắt lại, đau lắm. Liệu Mạc Tư có hiểu La Hân đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hôm anh chở cô về? Liệu Mạc Tư có hiểu được cảm giác đau đớn của người đang yêu đơn phương như La Hân?
Tối đó về nhà, La Hân đã khóc, khóc thật nhiều như chưa bao giờ đau đớn thế. Người đàn ông là gì, người đàn ông mới chỉ gặp hai lần ấy là ai mà lại khiến cô trông đợi và đau khổ đến vạy? La Hân vừa khóc vừa tự đấm vào ngực mình: “Tỉnh lại đi, đồ tồi, anh ấy đã có bạn gái rồi, anh ấy không phải của mày con điên nhé”.
Cô vào nhà tắm rửa mật thật sạch, ra ngoài tu cốc cà phê ừng ực mà không nghĩ đã là tối khuya. Đêm ấy, La Hân thức trắng để đau khổ, để nhớ nhung Mạc Tư.
Mặc kệ đi, ngày mai cô sẽ giúp cô gái kia học tiếng anh thật tốt vì cô ấy sắp đi du học rồi, La Hân sẽ có thời gian ở bên cô ta, nghe về những sở thích của Mạc Tư và để chiếm lấy anh, để cướp lấy anh, để yêu anh theo cách của cô.
Cũng từ đó, La Hân trở thành kẻ chứng kiến cho chuyện tình yêu của 2 người.
Mời các bạn đón đọc phần 3 "cái thai không ai dám nhận" vào 19h thứ 5 ngày 25/7 |
Tú Linh
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
12 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
17 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước