Cặp đôi 'khổng lồ' chia sẻ bí quyết yêu đương ngày càng mặn nồng nhờ… ăn và ăn
Cặp đôi chia sẻ rằng mối quan hệ của họ ngày càng mặn nồng, thắm thiết nhờ vào việc ăn càng nhiều càng tốt.
Người mẫu quá cỡ Rosie (23 tuổi) và Jeff (25 tuổi) hay còn được biết đến với tên gọi khác là Kalorie và Viktor Karrbashian, họ quen nhau trên mạng xã hội và nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài của nhau.
Jeff đã tiếp cận với Rosie trên một trang web và 2 người tán gẫu với nhau suốt cả ngày. Jeff thích nhìn ngắm Rosie tăng cân bởi vì anh nói rằng bản thân cảm thấy ấm áp hơn khi ở bên cạnh một người phụ nữ to lớn. Bên cạnh đó, Jeff làm Rosie tự tin với cơ thể của mình và cho phép cô mặc những bộ đồ quần áo gợi cảm miễn là cô ấy thích, bất kể người khác có ý kiến thế nào đi chăng nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Rosie và Jeff đều nấu ăn cùng nhau, họ thích ăn bánh mì phết bơ, sữa chua và tất cả các loại bánh ngọt vào buổi sáng, buổi trưa họ ăn một bữa ăn rất thịnh soạn, bữa tối thì Rosie sẽ tự nấu ăn tại nhà.
Rosie ăn vặt cả ngày với bánh ngọt, bánh mặn và các loại trái cây. Buổi tối, cô thường ăn khoai tây chiên và socola. Ban đầu mối quan hệ của hai người gặp chút khó khăn, phải yêu nhau ở khoảng cách rất xa trong một thời gian rất dài.
Họ gặp nhau qua một trang mạng dành cho những người thèm ăn, muốn tăng cân và ngưỡng mộ những người mập. Rosie chia sẻ rằng: “Trên trang web này, tôi là một người mẫu ngoại cỡ và rất nổi tiếng. Jeff là người thường xuyên trò chuyện với tôi và tỏ tình không lâu sau đó. Tôi đã đồng ý. Chúng tôi hiện tại đang sống ở Úc và dự định sẽ tổ chức đính hôn vào tháng tới”.
“Jeff luôn khuyến khích tôi ăn và tôi đã tăng 70 kg kể từ khi quen anh ấy. Điều tuyệt vời nhất khi chúng tôi yêu nhau đó chính là tôi cảm thấy tự tin với cơ thể của mình. Tôi cảm thấy yêu bản thân mình hơn, mặc dù nó có hơi quá cỡ đi chăng nữa. Tôi ăn những gì mình thích và mặc những gì mình muốn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó”.
“So với các cặp đôi khác, chúng tôi cực kỳ thân thiết hơn nhiều bởi vì cả 2 luôn có chung sở thích là được ăn các món ngon tại nhà hàng. Bất chấp về trọng lượng của mình, chúng tôi vẫn có đời sống tình dục rất hòa hợp. Chính sự khác biệt về cơ thể đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều”.
Jeff nói rằng anh ấy cảm thấy hạnh phúc cực kỳ khi bên cạnh một người phụ nữ to béo, mặc dù bị mọi người và bạn bè trêu cười. Bên cạnh những khoảng thời gian ăn uống cùng nhau, cả 2 còn thường xuyên đến phòng tập thể dục, dành thời gian cho gia đình và làm việc.
Jeff sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả những gì Rosie thích. Rosie chia sẻ thêm rằng: “Tôi sẽ tiếp tục thử những món ăn mới và thậm chí còn muốn cơ thể của mình trở nên to lớn hơn. Bạn không nên cố gắng làm hài lòng người khác bằng cách hy sinh đi hạnh phúc của mình. Hãy làm những điều mình yêu thích”.
Theo Dân Việt
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước