Cáp treo thời 'ông bà anh', nhìn thôi đã xây xẩm mặt mày muốn ói

Nghe có vẻ rất gần gũi và hòa mình với thiên nhiên là vậy nhưng dân mạng lại thi nhau lắc đầu quầy quậy.

Không phải ai trong chúng ta cũng có cơ hội thăm thú những đỉnh dốc nổi tiếng thế giới. Chính vì vậy, những cáp treo được ra đời nhằm giúp chúng ta mãn nhãn những khung cảnh ngoạn mục như vậy.

Ấy thế nhưng bất cứ cái gì cũng có lịch sử và quá trình phát triển. Chiếc cáp treo cũng vậy. 

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều về hình ảnh những chiếc áp treo ra đời vào thập kỷ 80 tại công viên giải trí Jisan, Hàn Quốc. Tuyến cáp treo dài 745m, bắt đầu từ một nhà hàng ở công viên Mudeungsan đến đình bát giác Palgakjeong.

Cáp treo thời ông bà anh, nhìn thôi đã xây xẩm mặt mày muốn ói-1
Cáp treo thời ông bà anh khiến ai cũng dè chừng. 

"Profile" của chiếc cáp treo này về cơ bản không có gì đáng để bàn cãi. Chỉ là dân tình thời 4.0 cảm thấy hoang mang và lo sợ khi phát hiện ra cách thiết kế của chiếc cáp treo này có phần quá đỗi thô sơ. 

Nó không phải là một chiếc cabin với ghế ngồi, wifi, quạt gió đầy đủ tiện nghi. Chiếc cáp treo này chỉ đơn giản là một chiếc ghế kèm dây đai an toàn.

Khi cáp treo di chuyển, bạn sẽ không có một điểm tựa nào ngoài chiếc đai an toàn giữ chặt ở bụng. Càng lên cao, bạn càng thoải mái ngắm cảnh mà không hề bị bất cứ thứ gì khuất tầm nhìn, gió thổi lồng lộng, bốn bề núi non nằm ngay dưới chân… 

Cáp treo thời ông bà anh, nhìn thôi đã xây xẩm mặt mày muốn ói-2Cáp treo thời ông bà anh, nhìn thôi đã xây xẩm mặt mày muốn ói-3
Đi cáp treo kiểu hòa mình với thiên nhiên.

Nghe có vẻ rất gần gũi và hòa mình với thiên nhiên là vậy nhưng dân mạng lại... lắc đầu quầy quậy. Đa phần cho rằng, đi cáp treo kiểu này như đang thách thức với thần chết.

Không ít ý kiến còn khẳng định: "Muốn đi cáp treo kiểu này phải viết sẵn di chúc".

- Cáp treo không dành cho người yếu tim.

- Cáp treo như này mới chuẩn là hoà mình vào thiên nhiên, an toàn hay không thì chưa biết ạ!

- May mình sinh sau đẻ muộn đi cái cabin rồi chứ đi cái này xác định một đi không trở lại.

- Có chết cũng không dám ngồi, huhu. Sao các cụ ngày xưa ăn chơi thế?

- Ngày mình ở Liên Xô cũ du lịch toàn đi cáp treo kiểu này, vi vu trên cao cũng thích, tay bám vào thanh bám cũng không đáng sợ lắm đâu.

Sự thật là không chỉ ở thời buổi bấy giờ hay mà ngày nay, nhiều nơi vẫn sử dụng cáp treo thiết kế như này để làm phương tiện di chuyển ở một số địa điểm du lịch.

Cáp treo thời ông bà anh, nhìn thôi đã xây xẩm mặt mày muốn ói-4
Khu trượt tuyết Masik xây dựng vào năm 2013 ở Triều Tiên có vẻ cũng không dành cho người sợ độ cao.

Cáp treo thời ông bà anh, nhìn thôi đã xây xẩm mặt mày muốn ói-5
Hệ thống cáp treo ở khu trượt tuyết Melbourne, Úc có vẻ trông chắc chắn hơn nên mọi người yên tâm nhé!

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cap-treo-thoi-ong-ba-anh-so-den-noi-nhin-thoi-da-muon-oi-n-296446.html

Khám Phá Du Lịch cáp treo

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao