Câu chuyện con dâu biếu Tết mẹ chồng chiếc áo khoác 20 triệu đồng gây tranh cãi và bài học về cách ứng xử trong hôn nhân khiến tất cả 'ngả mũ'
Đối với mẹ chồng, con dâu hãy tìm ra mấu chốt với việc họ thích gì. Việc tặng quà hợp ý cũng là một trong các cách thắt chặt tình cảm giữa hai bên.
Đôi lúc, đừng bao giờ đặt câu hỏi về chuyện tại sao không tặng người này món quà này, tặng người kia món quà kia. Quà cáp suy cho cùng cũng là cách ứng xử với một món đồ. Đương nhiên, hơn cả việc nên tặng hay không chính là chuyện tặng đúng đồ.
01
Hương là một trưởng phòng trong một công ty lớn, thu nhập rất khá. Cô lấy chồng hơn 7 năm và có cuộc sống hôn nhân vô cùng thoải mái.
Tết Nguyên Đán, trong một buổi gặp mặt bạn bè, Hương đã kể câu chuyện về việc tặng quà năm mới cho mẹ chồng. Đằng sau đó là nhiều vấn đề khiến tất cả phải xuýt xoa khen ngợi chính cô và cách dạy của mẹ cô.
Hương tặng cho mẹ chồng mình một chiếc áo khoác hàng hiệu trị giá 20 triệu đồng. Cô vốn là một người sành điệu, cập nhật thời trang. Nhiều món đồ thời trang của Hương cũng do mẹ chồng mua tặng. Tuy nhiên, chuyện Hương mua chiếc áo đắt đỏ tặng Tết cho mẹ chồng khiến nhiều người lăn tăn.
Họ đặt câu hỏi rằng vì sao chiếc áo đó không phải được tặng cho mẹ đẻ Hương mà lại tặng cho mẹ chồng? Tuy nhiên, ai cũng phải khen ngợi một điều rằng quan hệ với mẹ chồng của Hương vô cùng tốt đẹp. Khi được hỏi kinh nghiệm Hương bật cười và kể lại những kinh nghiệm trong “sự nghiệp làm dâu” như sau:
“Thật sự chuyện tặng quần áo cho mẹ chồng, đắt đỏ, thời trang chỉ là một trong những điều nhỏ nhặt thôi. Kết hôn 7 năm, điều tôi không lo lắng nhất trong cuộc hôn nhân này chính là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.
Đơn giản bởi chính tôi được mẹ đẻ mình dạy cho nhiều điều trước khi bước vào hôn nhân. Mẹ tôi có các yêu cầu dành cho con gái trong cách ứng xử với bố mẹ chồng. Sau nhiều năm áp dụng, tôi thấy những điều đó vô cùng chính xác.
Điều đầu tiên: Quan trọng hơn việc tiêu tiền chính là tiêu đúng.
Người ta bảo rằng tại sao tôi không tặng mẹ đẻ áo đắt đỏ. Tôi tặng, chắc gì mẹ tôi đã dùng!
Mẹ tôi rất thực tế, không thích ăn mặc sành điệu, ăn uống cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Vào Tết Nguyên Đán, tôi tặng mẹ một bao lì xì có 25 triệu trong đó và mua nhiều loại hạt cho mẹ. Sau một ca phẫu thuật, bác sĩ khuyên mẹ tôi nên bổ sung nhiều chất có trong các loại hạt. Tôi mua khá nhiều, toàn đồ đắt đỏ và khiến cho mẹ vô cùng hài lòng. So với quần áo hay thời trang, mẹ tôi quan trọng chuyện ăn uống nhiều hơn.
Mẹ chồng thì khác, bà có gương mặt, vóc dáng đẹp và thích ăn diện.
Khi mua một chiếc áo blazer cho mình, tôi sẽ xem rồi mua cho mẹ chồng một cái. Mẹ chồng tôi là kiểu người thà ăn bèo bọt một tí để tiết kiệm tiền cũng phải ăn mặc đẹp. Khi tôi chuẩn bị đi tham gia một sự kiện, bà nói rằng son của tôi chưa được tươi tắn và mang ra một thỏi son kem đắt đỏ, bảo tôi đánh vào. Người không cập nhật và quan tâm làm sao dám bỏ ngần ấy tiền mua son được chứ.
Mẹ vẫn mua quần áo mới, uốn tóc xoăn giả tại nhà, họp mặt bạn bè diện giày cao gót. Bởi thế khi đưa quà Tết, tôi tặng bà chiếc áo cùng phong bao lì xì 10 triệu. Bà tỏ ra vô cùng vui mừng và diện ngay vào mùng 1 Tết. Rõ ràng, đồ cần trao đúng người mới phát huy hết giá trị.
Đối với mẹ chồng, con dâu hãy tìm ra mấu chốt với việc họ thích gì. Việc tặng quà hợp ý cũng là một trong các cách thắt chặt tình cảm giữa hai bên.
02
Điều thứ hai: Kính trọng mẹ chồng nhưng tuyệt đối không nhún nhường quá mức.
Đầu tiên, mọi người nên làm rõ hai quan điểm như sau:
Mẹ chồng không phải là mẹ đẻ: Mẹ đẻ chỉ có một mà thôi. Các bạn nên suy nghĩ kỹ càng và rõ ràng quan điểm ấy, đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào mẹ chồng.
Đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ: Mẹ chồng là người lớn tuổi, phép lịch sự cần có đủ, sự quan tâm, chăm sóc cũng phải có đủ. Các bạn nên học cách nói những lời tốt đẹp hoặc quan tâm họ đôi chút.
Tôi không bao giờ muốn tranh chấp với mẹ chồng. Tất cả mọi việc cái gì có thể bỏ qua được hay chiều ý thì tôi đều làm theo. Tuy nhiên, nếu như chuyện quá quắt hết mức thì tôi sẽ kiên quyết giữ vững quan điểm.
Con dâu cũng đừng nên vì xu nịnh mà nhất nhất theo ý mẹ chồng, về lâu về dài, bạn sẽ tự làm mất dần quan điểm của mình. Sau này, đôi lúc “khó sống” bạn cũng chẳng dám phản kháng, đến lúc đó mối quan hệ giữa cả hai rất có thể trở nên xấu tệ đi.
Phụ nữ nên nắm chắc một điều rằng với quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đừng bao giờ quá mức ép buộc người khác hoặc tự làm bản thân mình khó xử. Đừng vì chiều lòng mẹ chồng mà nhún nhường quá mức chính mình.
03
Điều thứ ba: Đừng diễn giải quá mức bất cứ điều gì mẹ chồng nói ra!
Nhiều nàng dâu bị suy diễn về những điều mẹ chồng nói. Điều tồi tệ là có thể họ sẽ suy diễn theo ý tiêu cực, khiến bản thân mình bị mệt mỏi, chán nản hay thậm chí ghét bỏ mẹ chồng.
Nếu như bạn diễn giải quá mức những câu nói của mẹ chồng thì tự bạn sẽ phá hỏng mối quan hệ của cả hai. Bài học ở đây là hãy sống vô tư nhất có thể với mẹ chồng mình. Đừng bao giờ suy diễn, nghĩ ngợi quá mức. Như thế sẽ khiến cho bản thân bạn tự làm khổ chính mình mà thôi.
Cũng nhờ 3 lời khuyên của mẹ mà mối quan hệ của hai mẹ con luôn luôn tốt. Suốt 7 năm, chưa lần nào tôi phải buồn lòng với chuyện mẹ chồng - nàng dâu.
Sau câu chuyện và những lời khuyên từ Hương, ai cũng thấy, với quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến người ta cảm thấy khó để “đo đếm” nhất chính là sự “đủ” trong đó. Như thế nào để hiểu nhau vừa đủ, như thế nào để chấp nhận nhau vừa đủ!
Và nếu như hai bên hòa hợp được, thoải mái với nhau thì việc bỏ ra 20 triệu mua một chiếc áo để tặng khi bản thân con dâu có điều kiện là việc vô cùng bình thường. Nó vừa thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu vừa là cách tri ân theo phương thức đặc biệt nhưng lại khiến mẹ chồng cảm động vô cùng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
2 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
4 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
6 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
8 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
22 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
1 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
1 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
-
2 ngày trướcNgười đàn ông đã ra tay sát hại vợ vì cô lười nấu ăn và nhiều lần ngoại tình.
-
2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước