Câu nói thẳng từ nhân tình của chồng khiến vợ vỡ lẽ sai lầm trong hôn nhân
Câu hỏi nhẹ bẫng của Quỳnh như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc, Ngọc ngẩn người không nói nên lời.
Dạo gần đây, Ngọc phát hiện Duy đang qua lại với một cô gái trẻ đẹp. Họ cặp kè với nhau đã được khoảng vài tuần. Ngọc không chấp nhận san sẻ tình cảm với người phụ nữ khác nên quyết định gặp riêng Quỳnh để nói chuyện phải trái.
Ngọc bước vào tiệm cà phê thì đã thấy Quỳnh ngồi đợi sẵn. Ngọc vốn định "dằn mặt" nhân tình của chồng ngay từ đầu nhưng không hiểu sao cô không thể mở lời. Nhìn Quỳnh, Ngọc nhận ra cô nàng ăn đứt cô về khoản vóc dáng. Thậm chí cả sự tự tin, điềm tĩnh của cô ta Ngọc cũng không có được.
Không đợi Ngọc lên tiếng trước, Quỳnh đã ngay lập tức mở lời: "Xin lỗi chị, khi chị hẹn gặp em, em mới biết anh Duy đã có gia đình. Thời gian mới quen nhau, anh ấy luôn tự nhận mình là đàn ông độc thân, em có lỗi khi không tìm hiểu về anh ấy".
Ngọc cảm thấy nhân tình của chồng cũng là một cô nàng biết điều nên cơn giận phần nào nguôi ngoai. Ngọc xoay tách cà phê rồi nhấm một ngụm, vị đắng thấm vào cổ họng khiến cô có đủ can đảm hơn, cô thẳng thừng bảo: "Nếu em đã hiểu thì nên tránh xa chồng chị. Em xinh đẹp như vậy chắc hẳn không thiếu đàn ông vây quanh". Quỳnh ngại ngùng vuốt tóc, áy náy đáp: "Khi biết anh Duy nói dối, em đã chẳng còn vương vấn tình cảm với anh ấy, cho dù chị không dặn thì em cũng sẽ tránh xa anh ấy. Điều em thắc mắc là chị sẽ tha thứ cho anh ấy tội ngoại tình sao?".
Ảnh minh họa
Câu hỏi nhẹ bẫng của Quỳnh như ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ngọc, Ngọc ngẩn người không nói nên lời. Chuyện tha thứ cho chồng là điều hiển nhiên, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trước thái độ có phần cam chịu của Ngọc, Quỳnh chép miệng: "Em biến mất thì người phụ nữ khác cũng xuất hiện, bản chất lăng nhăng của chồng chị sẽ không thay đổi, chị chịu kiếp chung chồng mãi như vậy sao?".
Ngọc đanh giọng bật lại: "Em nói những điều này vì muốn chia cắt vợ chồng chị đúng không? Em muốn ở bên Duy thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo như vậy?". Quỳnh nghe xong khẽ nhíu mày, cô bật cười: "Dường như chị yêu chồng rất nhiều, nhưng điều đó khiến chị luôn trong thế bị động, tại sao chị không nghĩ cách khiến anh ấy sợ mất chị?"
Lời nói của Quỳnh khiến Ngọc thức tỉnh, xưa nay Ngọc chỉ lo giữ chồng rồi ghen tuông này nọ chứ chẳng bao giờ có chuyện chồng ghen ngược lại. Duy biết Ngọc yêu mình nên mới ngang nhiên chơi bời bên ngoài như vậy.
Ngọc còn mải suy nghĩ thì Quỳnh tiếp lời: "Em sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh Duy và giúp anh ấy quay về bên chị. Tuy nhiên em vẫn nghĩ níu giữ người chồng như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp". Ngọc hiểu ý Quỳnh muốn nói gì.
Vừa ra khỏi tiệm cà phê, Quỳnh bấm số gọi Duy, giọng cô lạnh lùng: "Vợ anh vừa đến gặp em. Chị ấy sẵn sàng nhường anh cho em bởi chị ấy đang say nắng một người khác. Em lại không có hứng thú với đàn ông đã có vợ, bởi vậy đừng làm phiền em nữa!". Vừa dứt lời, Quỳnh liền tắt máy, giữ đúng lời hứa với Ngọc. Duy tìm cách gọi lại cho cô nhưng vô vọng.
Sau khi tan sở, Duy tức tốc lao về nhà. Tới nơi, anh gầm gừ với vợ: "Cô dám cắm sừng tôi ư? Quỳnh đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Cô còn xem tôi là chồng không hả?". Ngọc sững người. Mặc dù Quỳnh đã nói trước sẽ giúp cô hâm nóng tình cảm với chồng nhưng cách này quả thật táo bạo. Tuy nhiên, Ngọc cũng muốn biết phản ứng của Duy nên hùa theo Quỳnh: "Anh bỏ bê em, cô cô đơn quá nên mới tìm người an ủi".
Câu nói của Ngọc khiến Duy nghẹn họng. Anh nghiến răng đe dọa: "Từ giờ tôi cấm cô qua lại với đàn ông bên ngoài, đi đâu hoặc làm gì phải thông báo tôi biết, nếu cô còn muốn giữ gia đình này thì phải nghe lời tôi". Nhìn biểu hiện tức tối của chồng, Ngọc cũng hơi hài lòng. Đây là điều mà cô muốn thấy bởi trong mắt Duy có vợ nên anh mới ghen tuông. Tuy nhiên, vẫn còn một điều Ngọc muốn biết...
Ngọc tiếp tục hỏi: "Vậy nếu anh tiếp tục ngoại tình thì sao?". Duy thản nhiên đáp trả: "Phụ nữ hư hỏng mới ngoại tình, còn đàn ông chúng tôi trăng gió bên ngoài là chuyện hết sức bình thường!".
Ngọc im bặt trước lối suy nghĩ không thể chấp nhận được của chồng. Hóa ra Duy xem chuyện lên giường với người phụ nữ khác là bình thường, còn vợ mà có tư tình bên ngoài là đáng xấu hổ. Rốt cục. Ngọc đã hiểu ẩn ý của Quỳnh. Người đàn ông như Duy quả thật không xứng đáng với bất cứ người phụ nữ đứng đắn nào cả.
Theo Trí Thức Trẻ
-
32 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
44 phút trước
-
44 phút trước
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước